Thủ khoa Học viện CSND: Tự hào được khoác lên mình sắc phục công an

Thứ bảy, 11/08/2018 15:00

Những ngày này, ngôi nhà của tân thủ khoa Học viện CSND Trần Dũng Lộc tại P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh luôn đầy ắp tiếng cười vui. Lộc không chỉ là niềm tự hào của gia đình, người thân, mà còn với bạn bè, thầy cô trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và hàng xóm láng giềng khi đạt được điểm số cao nhất trong số hàng ngàn thí sinh đăng kí dự thi vào trường Học viện CSND.

Tân thủ khoa Học viện CSND Trần Dũng Lộc.

Dũng Lộc là con đầu trong gia đình có hai anh em, bố làm viễn thông, mẹ làm công an. Từ nhỏ Lộc đã sớm bộc lộ tư chất thông minh, học giỏi. Lên bậc THPT, nam sinh này luôn được bạn bè thán phục bởi lực học giỏi toàn diện, đạt giải nhì, giải ba trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Mùa tuyển sinh năm 2018, Dũng Lộc đăng ký dự thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, đăng ký xét tuyển khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) vào Học viện CSND. "Khi thi xong, dựa vào đáp án các bài thi, em nhẩm tính được 28,3 điểm (Toán: 9, Vật lý: 9,5, tiếng Anh: 9,8), kết quả sau đó công bố đúng y nguyên", Lộc chia sẻ. Một chút trầm ngâm, Lộc nhớ lại: "Khi xem kết quả trên bảng xếp hạng toàn quốc về các môn khối A01, em đứng thứ 12. Một chút buồn thoáng qua. Nhưng sau đó, 9 thí sinh ở Hà Giang xếp trên bị đánh tụt điểm vì liên quan gian lận thi cử nên em được đẩy lên vị trí thứ ba".

 Lộc chia sẻ thêm, dù điểm của em khá cao, song vẫn cứ hồi hộp và lo lắng trong thời gian chờ đợi điểm chuẩn. Khi Học viện CSND công bố điểm chuẩn vào trường đối với khối A01 là 27,15, em mới thở phào. Với tổng điểm 28,55 (ưu tiên 0,25), Dũng Lộc trở thành thủ khoa khối A01 của trường. "Vui sướng trước kết quả trên, em gọi điện thông báo với bố mẹ ngay. Khi biết được kết quả của em, mẹ nói một câu mà em nhớ mãi: "Con trai mẹ rất cừ".

Chia sẻ bí quyết học tập, Dũng Lộc cho hay, với môn Toán và Vật lý cần tập trung rèn luyện, nghe giảng trên lớp, làm các đề minh họa để nắm cấu trúc, sau đó phân loại mức độ đề theo các cấp độ để giải. Với môn tiếng Anh, ngoài ở lớp, khi về nhà thường xuyên lên mạng tìm hiểu các bài luận rồi trao đổi với bạn bè, thầy cô, giải các đề khó để thử sức.

Để có được thành quả như hôm nay, Dũng Lộc không ngừng học tập, phấn đấu. Mỗi buổi tối, Dũng Lộc dành khoảng 4 tiếng để học bài; hàng ngày dành khoảng một tiếng để đọc sách, tích lũy kiến thức xã hội. Với Dũng Lộc, câu khẩu hiệu "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" của nhà triết học René Descartes làm động lực để học tập. "Khi mình có suy nghĩ gì, nếu hành động với quyết tâm cao thì sẽ thành công", Dũng Lộc tự tin.

Với Dũng Lộc, đây chỉ mới là thành công bước đầu. "Con đường học tập phía trước còn dài, em cần phải nỗ lực nơn nữa. Sắp tới, được học tập và rèn luyện ở một môi trường mới là Học viện CSND, em phải thật sự cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với bộ "quân phục xanh" đầy tự hào khoác trên người", Dũng Lộc cho biết.

Nhận xét về Dũng Lộc, nhiều bạn cùng lớp, cùng trường rất khâm phục. Dũng Lộc có tư chất thông minh, có tính sáng tạo, chịu khó tìm tòi, có chí tiến thủ; trong cuộc sống thì hết sức nhiệt tình, luôn hòa nhã với bạn bè, kính trọng thầy cô; sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

Thầy Lê Phi Hùng - Hiệu phó trường THPT chuyên Hà Tĩnh, dạy Toán lớp 12 Toán 1, đánh giá về cậu học trò Dũng Lộc: "Lộc chăm chỉ, luôn có mục tiêu rõ ràng và phấn đấu hết mình để đạt được nó. Em ấy có khả năng tự học rất cao, có tư duy đặc biệt về Toán, bên cạnh đó là một người rất năng nổ, luôn đi đầu trong các hoạt động ngoại khóa".

Được biết, Học viện CSND năm nay có 4 thủ khoa, ngoài Trần Dũng Lộc thì 3 người còn lại là thủ khoa khối C03 (Ngữ văn - Toán - Lịch sử) với 29,35 điểm, đến từ Sơn La; thủ khoa khối B (Toán - Hóa - Sinh) là thí sinh của tỉnh Điện Biên, được 28,2 điểm và thủ khoa khối D1 (Toán - Ngữ văn - tiếng Anh) đạt 28,6 điểm đến từ tỉnh Tuyên Quang.

X.S