Thư tuyệt mệnh trên cầu Cửa Tùng

Thứ bảy, 29/07/2023 07:57
Khoảng 21 giờ 15 ngày 27-7,  một thiếu nữ trú TT Cửa Tùng, (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đi qua cầu Cửa Tùng, phát hiện trên cầu có 1 đôi dép, 1 áo khoác gió màu xanh đậm, 1 chăn trẻ  em và 1 bức thư tuyệt mệnh, nghi có người tự vẫn.
Thư tuyệt mệnh cùng đồ cá nhân trên cầu và công tác tìm kiếm nạn nhân dọc ven biển Quảng Trị.
Thư tuyệt mệnh cùng đồ cá nhân trên cầu và công tác tìm kiếm nạn nhân dọc ven biển Quảng Trị.

Thư tuyệt mệnh không nêu tên, qua nội dung xác định là của một người nữ viết lời vĩnh biệt vì không còn sức chịu đựng khổ đau trong tình yêu. Nghiệt ngã hơn, thư bóng gió đến việc “ra đi” kèm con nhỏ. Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Tùng và Công an tất cả các xã ven biển Quảng Trị đều thông báo bà con ngư dân nhằm hỗ trợ, tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đây là chiếc cầu nối 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh nên quá trình tìm kiếm mở rộng. Công an H. Vĩnh Linh cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời họp bàn với Công an TT Cửa Tùng và Công an xã Trung Giang (H.Gio Linh) phân tích các phương án có thể xảy ra, đề ra phương án tìm kiếm, cử lực lượng tuần tra, kiểm soát cửa sông, cửa lệch. Tuy nhiên, đến chiều 28-7, công tác tìm kiếm chưa có thông tin mới.

Bảo Hà