Thư viện… người

Thứ hai, 14/03/2016 09:00

(Cadn.com.vn) - Đó là thư viện kỳ lạ ở Đan Mạch, nơi mà độc giả có thể chọn bất kỳ tựa sách, kinh nghiệm sống nào trong mục lục, sau đó được đưa đến một khu thảo luận để "cuốn sách sống" đó kể lại trực tiếp câu chuyện mà họ muốn biết. "Cuốn sách sống" này có thể là bất cứ ai - một kỹ sư, một vị giám đốc, một chính trị gia, hoặc thậm chí một đứa trẻ. Do những người trẻ tuổi trong nhóm phi lợi nhuận "Stop the Violence" thành lập năm 2007, dự án này thúc đẩy những cuộc trò chuyện và tăng sự hiểu biết giữa những người rất có thể chẳng bao giờ nói lấy một câu nào với nhau trong đời thực.

M.D (Theo Oddity)