Thua bạc cướp vàng!

Thứ tư, 04/02/2015 11:33

(Cadn.com.vn) - 19 giờ 30 ngày 2-2, bà Trần Thị Thứ (1970, chủ tiệm vàng Đồng Tín, ở khu vực Tiên Hội, P. Nhơn Thành, TX An Nhơn, Bình Định) đang cùng con gái bán vàng thì bất ngờ một thanh niên từ ngoài vào đập vỡ cửa tủ, hốt vàng rồi chạy ra xe máy đã nổ máy sẵn tẩu thoát. Sự việc xảy ra trong tích tắc nên bà Thứ không kịp phản ứng gì.

Khi tên cướp đã lên xe tẩu thoát thì bà Thứ mới hô hoán. Những người dân ở gần đó đã đuổi theo tên cướp. Kiểm tra, số vàng bị cướp hơn 10 cây vàng 24K. Ngay sau đó CAP Nhơn Thành và CATX An Nhơn cũng đã triển khai lực lượng, truy nóng đối tượng.

Trong số những người dân đuổi theo đối tượng có anh Bùi Ngọc Dương (1971, ở gần tiệm vàng Đồng Tín) đã kiên quyết bám theo đối tượng. Tên cướp chạy ra ngã ba Gò Găng, sau đó rẽ xuống Tỉnh lộ 635 chạy về hướng xã Cát Tiến, H. Phù Cát. Khi đến địa phận thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, H. Phù Cát, tưởng không có ai đuổi kịp mình nên đối tượng vào quán cà-phê Mimosa. Khi vào đây, tên cướp cởi áo khoác, gói vàng vào bên trong và giấu phía sau quán. Anh Dương cũng đã có mặt tại quán, bí mật theo dõi đối tượng và cùng một số người dân tại đây tìm cách giữ đối tượng trong khi chờ lực lượng CA đến.

Khi CAP Nhơn Thành đến kiểm tra, bắt giữ, đối tượng tỏ ra ngơ ngác như mình bị bắt nhầm, nhưng khi người dân địa phương tìm được chiếc áo lạnh gần đó, bên trong có nhiều vàng nữ trang, thì y mới chịu nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp trên. Đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Đồng Sơn (1984, trú khu vực 9, P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn). CAP Nhơn Thành đã đưa tên cướp về trụ sở, thu giữ 13 sợi dây chuyền tương đương khoảng 10 lượng vàng 24K.

Đối tượng, vàng thu giữ và hòn đá đối tượng sử dụng đập kính. 

Tại CQĐT CATX An Nhơn, đối tượng khai nhận từ đầu tháng 1 đến nay, do thường xuyên chơi bầu cua nên bị thua số tiền lên đến 70 triệu đồng. Năm hết, Tết đến, các con bạc hăm dọa nếu không trả nợ sẽ "xử" nên Sơn cùng đường làm liều. Tối 2-2, Sơn mượn xe máy của một người bạn nói là đi ăn tất niên nhưng y đã chuẩn bị kế hoạch từ trước.

Sơn chuẩn bị găng tay, khẩu trang đi dạo dọc tuyến QL1A để gây án. Sơn chợt nhớ cách đây mấy hôm đi ngang qua hiệu vàng Đồng Tín thấy tiệm vàng này tuy không to nhưng bên trong nhiều vàng lại vắng người nên y chạy xe thẳng đến đây. Nhìn vào chỉ thấy 2 người phụ nữ đứng bán vàng, khách chỉ có 1 người nên y nhặt hòn đá gần đó tiến thẳng đến tiệm vàng đập vỡ kính và hốt 13 sợi dây chuyền 24K.

Đáng nói ở chỗ, đây là lần thứ ba tiệm vàng này bị cướp. Trước đó, ngày 5-6-2014, tiệm vàng này đã bị cướp 16 sợi dây chuyền vàng 24K trị giá hơn 470 triệu đồng; hơn 10 năm trước, tiệm vàng này cũng từng bị cướp một lần. Tuy đã nhiều lần bị cướp nhưng tiệm vàng này vẫn không chú trọng đến công tác bảo vệ, không trang bị camera, không có người bảo vệ.

Quý Hiền