Thua PSG, cơ hội nào để MU đi tiếp?

Thứ sáu, 04/12/2020 15:38

Manchester United thua PSG 1-3 trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 Champions League diễn ra rạng sáng 3-12. Đó là lần thua thứ 4 trên sân Old Trafford trong 7 trận gần đây nhất ở đấu trường châu lục. Trước trận đấu này, thầy trò Solskjaer chỉ cần 1 điểm để vào vòng 1/8 nhưng họ đã tự bắn vào chân mình.

Neymar giúp PSG bay cao tại Old Trafford.

Hai cựu danh thủ Manchester United là Rio Ferdinand và Paul Scholes nhận định đội bóng cũ đã có trận đấu tốt trên sân nhà nhưng kết quả không như ý muốn. PSG dẫn bàn trước từ phút thứ 6 của Neymar nhưng Marcus Rashford chứng tỏ là "hung thần" của đội bóng Pháp khi có bàn thắng thứ 3 vào lưới đội bóng này sau 4 lần gặp nhau.

Cầu thủ cũ của PSG là Edinson Cavani chơi rất xông xáo, thể hiện tốt tinh thần đồng đội trong những tình huống phối hợp trên hàng công. Ngược lại, Rashford và Anthony Martial lại chơi quá cá nhân. Riêng Martial tiếp tục thể hiện thêm sự vô duyên của mình trước khung thành đối phương. Martial không thể ghi bàn dù khoảng cách chỉ có 7m vẫn đá lên trời khi hàng thủ PSG rối loạn. Tiền đạo Pháp dứt điểm ở cự ly 6m trúng hậu vệ đối phương càng khiến những người hâm mộ "Quỷ đỏ" thất vọng.

Đấy không phải là sai lầm của ông Solskjaer mà lỗi của nhà cầm quân Na Uy ở chỗ nhận diện Fred quá chậm. Tiền vệ phòng ngự này chơi rất hay ở giữa sân nhưng bắt đầu mất kiểm soát trước thái độ khiêu khích của Leandro Paredes. Anh nhận thẻ vàng vì húc đầu vào đối thủ người Argentina. Chính Solskjaer sau trận đấu thừa nhận là Fred may mắn thoát được thẻ đỏ từ hiệp một. Vậy mà ông lại không rút tiền vệ Brazil ra sớm để tâm lý bất ổn làm Fred chơi hung bạo trong những phút đầu hiệp hai. Fred liên tục xoạc bóng và một trong những tình huống như thế dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ hai phải rời sân.

PSG chơi kém hơn nhưng thắng 3-1, trong đó có cú đúp của Neymar. Tiền đạo Brazil có 38 bàn thắng ở Champions League và đứng thứ hai trong danh sách các cầu thủ Nam Mỹ ghi bàn ở đấu trường này, sau Sergio Aguero (Manchester City) 2 lần lập công. Chủ tịch Nasser Al Khelaifi khen ngợi thầy trò Thomas Tuchel đã có chiến thắng trên sân khách để chiếm lấy ngôi đầu bảng trước khi trở về nhà chơi trận cuối cùng trước đối thủ yếu Istanbul Basaksehir. Vị Chủ tịch người Qatar thừa nhận suýt "vỡ tim" khi nhìn thấy cựu cầu thủ Cavani thực hiện pha lốp bóng, hạ được thủ môn Navas nhưng may mắn lại bật xà ngang dội ra.

Tình thế đẩy "Quỷ đỏ" vào thế khó ở lượt trận cuối cùng ở tuần tới khi phải làm khách Leizpig. Trong cuộc đua tam mã ở bảng H, MU và PSG đang cùng có 6 điểm về đối đầu, trong khi Leipzig có 3 điểm. Xét về hiệu số bàn thắng giữa các đội cạnh tranh, MU (+4) trội hơn hẳn PSG (+1) và Leipzig (-5). Điều này cho thấy kịch bản ở vòng cuối sẽ khó lường. Nếu thắng hoặc hòa Leizpig, MU sẽ đi tiếp còn nếu thua, họ sẽ bị loại.

HẠNH THUẦN