Thuê xe đem “gửi” tiệm cầm đồ

Thứ năm, 06/08/2015 10:52

(Cadn.com.vn) - Do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ cũng như tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thế Vương (1981, trú 26/76-Sư Vạn Hạnh, P. Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai) suốt ngày vò đầu bứt tai nghĩ cách “binh” thế nào cho nhanh có tiền. Tính nát nước vẫn không có cách, cuối cùng Vương nghĩ ra trò đi thuê ô-tô tự lái rồi mang đến tiệm cầm đồ cầm cố. Thế nên, ngày 16-7-2014, Vương đến nhà anh Cường (trú Cao Bá Quát, P. Yên Đỗ, TP Pleiku) thuê chiếc ô-tô hiệu Ford Escape BKS 81M-0379. Sau khi ký hợp đồng thuê xe, Vương đem chiếc ô-tô này đến tiệm cầm đồ Minh Lý do anh Lương Trọng Hạo (trú 170-Lê Duẩn, P. Trà Bá, TP Pleiku) làm chủ, thế chấp lấy 220 triệu đồng, dùng để trả nợ và tiêu xài. Khi đến thời hạn thanh lý hợp đồng, trong túi không còn đồng xu nên Vương lại tính thuê một chiếc ô-tô khác để thế vào “nhổ” chiếc ô-tô BKS 81M-0379 về trả anh Cường.

Để thực hiện ý định đó, Vương đến gặp ông Nguyễn Văn Hào (trú tổ 6, P. Hoa Lư, TP Pleiku) hỏi thuê ô-tô hiệu Ford Everest BKS 81A-045.20 trong thời gian 10 ngày để chở khách hợp đồng. Ông Hào tin tưởng nên giao xe cùng toàn bộ giấy tờ cho Vương mà không cần hợp đồng thuê xe, chỉ nhận cọc 5 triệu đồng. Có xe, Vương tự đi đánh máy giấy mua bán chiếc xe của ông Hào (ghi ngày 12-6-2014) rồi tự ký cả vào tên bên mua và bên bán để dễ dàng thế chấp với giá cao. Vương đem xe và giấy tờ mua bán xe giả đến tiệm cầm đồ Minh Lý cầm với giá 320 triệu đồng. Sau khi thanh lý hợp đồng để lấy chiếc ô-tô BKS 81M-0379 đem về trả anh Cường. Vương được chị Lan - vợ anh Lương Trọng Hạo, chủ tiệm cầm đồ, đưa lại 100 triệu đồng. Số tiền này Vương đem trả nợ và tiêu xài hết.

Riêng về phần ông Hào, sau khi cho Vương thuê xe, đã qua 10 ngày nhưng không thấy đem trả như hứa hẹn nên liên tục gọi điện yêu cầu đưa xe về trả. Biết không thể trốn tránh, chiều 10-9-2014, Vương đến nhà ông Hào nói dối là chiếc ô-tô đang chở khách nên chưa kịp trả và đề nghị ông Hào tiếp tục cho thuê thêm một thời gian nữa. Ông Hào đồng ý và lập hợp đồng cho Vương thuê xe từ ngày 14-8 đến ngày 11-9-2014 với giá 900 ngàn đồng/ngày. Sau khi ký vào hợp đồng, Vương đưa cho ông Hào thêm 10 triệu đồng gọi là “làm tin”.

Một lần nữa, đến thời hạn trả xe cho ông Hào nhưng không có tiền chuộc xe, Vương tìm cách né tránh, không nghe điện thoại của ông Hào. Nóng lòng vì chiếc xe trị giá hàng trăm triệu đồng của mình không biết “số phận” thế nào, ông Hào tỏa đi khắp nơi tìm Vương. Đến ngày 19-9-2014, ông Hào tìm được Vương thì Vương đành thừa nhận đã đem cầm cố chiếc xe để lấy tiền. Để chứng thực điều mình nói, Vương dẫn ông Hào đến tiệm cầm đồ Minh Lý, sau đó năn nỉ xin ông Hào cho thêm 10 ngày để chuộc xe đem về trả và được ông Hào đồng ý.

Thế nhưng, ngày 19-9-2014, hết thời hạn cầm cố nhưng không thấy Vương đến chuộc xe, anh Lương Trọng Hạo đã đem chiếc ô-tô BKS 81A-045.20 bán cho anh Phạm Phú Thuần (trú 156-Hùng Vương, TP Pleiku) với giá 510 triệu đồng. Sau khi mua, anh Thuần đem chiếc xe trên đến tiệm cầm đồ Hùng Phát do anh Nguyễn Thái Nghi làm chủ cầm cố lấy 390 triệu đồng. Khi phát hiện chiếc xe của mình cho Vương thuê bị bán, ông Hào làm đơn gửi cơ quan CA tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vương. Ngày 6-10-2014, sau khi anh Hạo, anh Thuần và anh Nghi thống nhất được cách giải quyết về chiếc xe, anh Nghi đã đem chiếc ô-tô BKS 81A-045.20 giao nộp cho cơ quan CA.

Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, trên cơ sở kết luận của Hội đồng định giá tài sản và kết quả giám định chữ viết trong giấy mua bán xe ghi ngày 12-6-2014 do Vương viết và ký, ngày 4-8-2015, CQĐT CATP Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Vương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

M.T