Thương tâm bé gái 5 tuổi cùng em trai đuối nước gần nhà

Thứ hai, 29/04/2024 07:49
Quảng Trị đang trải qua đợt nóng vượt mốc lịch sử, nhiệt độ cao nhất nước, từ ngày 26 -4 đến nay đều vượt trên 42 độ C. Trong thời tiết khắc nghiệt dữ dội đó, cảnh báo về tai nạn đuối nước được phát đi liên tục trên nhiều kênh thông tin. Mới đây nhất, vào chập tối 26-4, một vụ đuối nước thương tâm đã lấy đi sinh mạng của 2 chị em ruột tại thôn Lâm Cao (xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh).
Hai cháu bé gặp nạn được đưa về nhà ông bà nội để lo hậu sự.
Hai cháu bé gặp nạn được đưa về nhà ông bà nội để lo hậu sự.

Các nạn nhân là bé gái Hồ Ngọc Nh. (2019) và em trai Hồ Thiên B. (2021), con của vợ chồng anh chị Hồ Văn Ch. (1983)- Hồ Thị Th. (trú thôn Lâm Cao). Theo người dân thôn Lâm Cao cho hay, chiều muộn 26-4, trời vẫn rất nóng nên đến gần 18 giờ, người dân thôn Lâm Cao vẫn còn tập trung gom lúa phơi thì nghe tiếng thét gào vọng lại từ phía nhà vợ chồng chị Th. Khi mọi người chạy đến thì “đứng tim” khi biết cháu Nh. và B. ngã đuối nước ở ao cá gần nhà. Trong khi đợi xe cấp cứu đến, mọi người tiến hành hô hấp nhân tạo, sơ cứu và vô cùng hy vọng khi cơ thể hai cháu ấm dần lại, mong qua cơn nguy kịch. Thế nhưng mọi nỗ lực cứu chữa nhanh chóng sau đó cũng đã không thể kịp để giành lại được sự sống cho hai cháu bé được nữa.

Sự việc đau lòng chỉ diễn ra trong tích tắc khiến người mẹ ngã quỵ. Bởi ngày hôm đó, chị em Nh. chỉ học 1 buổi sáng, buổi chiều được nghỉ. Nắng nóng nên chị em Nh. và anh trai đầu là H. (học lớp 10) quây quần trong nhà. Đến chiều bớt nắng, chị Th. bắt tay làm nốt công việc trong ngày, còn anh Ch. vẫn đang làm việc bên ngoài. Khoảng 17 giờ 30, cháu H. đi học thêm, hai chị em Nh. vẫn quanh quẩn trước sân. Một lúc sau, khi chị Th. gọi không thấy các con đâu liền đi tìm. Chị cũng nghĩ các con dắt nhau lên chỗ ông bà nội, ngoại ở đầu thôn nên chạy xe máy vào đó tìm song không có. Quay trở lại nhà tìm kiếm lần nữa đau xé lòng trước cảnh gặp nạn của hai con.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lâm cho biết trước nỗi đau mất mát quá lớn, mọi người đều đến sẻ chia. Đặc biệt, trước hoàn cảnh tình hình gia đình, ngôi nhà tạm, vườn tược chật chội nên đã vận động, động viên gia đình đưa hai cháu lên nhà ông bà nội để lo hậu sự, tang lễ cho hai cháu bé. Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo UBND xã, thông tin điều tra bước đầu xác định được bé Nh. cứu em bị trượt xuống ao và không may cũng trượt chìm.

Qua sự việc đau lòng trên, một lần nữa, các thông điệp về phòng chống đuối nước cho trẻ em được lưu tâm hơn. Hãy thường xuyên nhắc nhở con em về nguy cơ tai nạn đuối nước; tăng cường quản lý, không để con em đi bơi ở ao, hồ, sông suối; làm rào, đậy nắp khu vực chứa nước nguy hiểm. Căn dặn trẻ không xuống nước khi không biết bơi; không đi bơi khi không có người lớn và không chơi đùa tại các sông, suối, ao, hồ, giếng nước... dễ dẫn đến đuối nước.

BẢO HÀ