Tiệc bùn đường phố

Thứ hai, 27/02/2017 11:12

(Cadn.com.vn) - Hàng trăm người kéo đến thị trấn ven biển Paraty ở Costa Verde, Brazil để tham gia “Tiệc bùn đường phố”, một phần trong lễ hội Carnival tại nước này. Tiệc bùn có từ năm 1986 sau khi các thiếu niên địa phương tắm mình trong lớp bùn dày khi đi xuyên qua một khu rừng để chống muỗi đốt và sau đó đến Paraty.

 

B.Ngân (Theo Dailymail)

“Người bảo vệ voi” của Kenya

Đó là biệt danh của Patrick Kilonzo Mwalua, người sáng lập nhóm tình nguyện bảo vệ động vật Tsavo của Kenya. Trong thời gian qua, ông đã thuê xe tải chở 12.000 lít nước mỗi ngày đến Vườn quốc gia Đông Tsavo vốn đang bị hạn hán nghiêm trọng đe dọa động vật sống tại đây. Chi phí lên đến 150.000 USD song ông Patrick tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi trời mưa.

 

T.Ngọc (Theo Oddity)

Làm mình bị thương để trốn việc

Một người đàn ông 54 tuổi ở Kasugai, Nhật Bản, vừa bị bắt sau khi thú nhận đã tự đâm vào hông mình để được nghỉ làm. Ban đầu ông khai với cảnh sát, ông bị một người lạ tấn công bằng dao, nhưng sau sau một hồi quanh co, ông thú nhận, do quá chán công việc hiện tại, nên ông nghĩ cách để được nghỉ làm trong ít nhất 1 ngày.

 

A.Bình (Theo Oddity)

Thư viện sách tiếng Anh đầu tiên ở Gaza

Được lập vào tháng 7-2016, trang “Thư viện & thư quán cho Gaza” của Mossab Abu Toha, nhận được hơn 200 cuốn sách đóng góp, hầu hết từ Mỹ và Châu Âu. Nhưng việc chuyển sách vào Gaza bị chặn lại nên mãi cho đến gần đây anh mới nhận được sách. Hiện nay, anh có khoảng 400 cuốn sách và sắp mở thư viện sách tiếng Anh đầu tiên trên vùng đất bị chiếm đóng của Palestine.

 

B.Ngân (Theo AFP)