Tiếc chi một cái biển báo!

Thứ bảy, 17/06/2017 14:00

(Cadn.com.vn) - Người bị thương vì tai nạn, người bị thương vì bị đánh còn người thì suýt vướng vào vòng lao lý, tất cả chỉ vì thiếu cái biển báo!

Đầu tháng 6-2017, CATX An Khê (Gia Lai) nhận được tin báo về việc một số nhân viên của Cty TNHH Thuận Nguyên bị đánh thương tích. Theo trình báo, khi các công nhân của Cty trên đang ở lán tại khu vực thi công đường bê-tông thuộc thôn 3 (xã Thành An, TX An Khê) thì bị một số đối tượng kéo đến đánh. Ngay sau khi nhận tin báo, CATX An Khê tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng nghi vấn về làm việc.

Tuyến đường thi công nhưng không có biển báo khiến nhiều người đi xe máy bị TNGT.

Bước đầu, CQĐT CATX An Khê xác định: 19 giờ ngày 30-5, Nguyễn Văn Hào (1993) cùng Bùi Trọng Thanh (2000), Nguyễn Thành Long (2000) và Huỳnh Tấn Thanh (2000, cùng trú thôn 5, xã Thành An, TX An Khê) đến lán ở của công nhân thuộc Cty TNHH Thuận Nguyên. Mục đích của Hào đến lán ở của công nhân để hỏi chuyện về việc anh trai của Hào là Nguyễn Văn Hồng bị tai nạn khi điều khiển xe máy đến đoạn đường đang thi công của Cty TNHH Thuận Nguyên. Trước đó, vào ngày 20-5, anh Hồng đi xe máy vào đoạn đường đang thi công thì tự ngã, chấn thương sọ não phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Hào cho rằng anh mình bị ngã là do phía công nhân của Cty không cắm biển cảnh báo. Để “đòi” lại công bằng cho anh, Hào đã rủ thêm Trọng Thanh, Long và Tấn Thanh đi cùng.

Khi vào trong lán, Hào gặp anh Vũ Hồng Thái (1974, trú thôn 14B, xã Đak Pe, H. Đăk Glei, Kon Tum) và anh Hoàng Huy Hiền (1993, quê Thanh Hóa, đều là công nhân của Cty) Thuận Nguyên. Khi biết anh Thái là chỉ huy công trình, Hào hỏi: “Anh tôi bị tai nạn, các ông tính sao?”. Anh Thái vừa mới trả lời vụ việc đã được anh báo cáo cho lãnh đạo Cty thì Hào bất ngờ lao vào đấm 2 phát vào mặt. Thấy vậy, anh Hiền vào can ngăn thì bị một số đối tượng đi cùng Hào lao vào đánh. Sau đó, Hào yêu cầu anh Thái phải xuống nhà nói chuyện “phải trái” với gia đình Hào. Tuy nhiên, đến 22 giờ cùng ngày, khi thấy anh Thái không xuống nhà, Hào cùng đồng bọn tiếp tục đến lại lán ở công nhân để “nói chuyện”.

Lúc này, tại lán còn có thêm anh Nguyễn Văn Quế (1983, trú tại TT Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai) và anh Trần Văn Sỹ (1987, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku). Cho rằng anh Thái “thiếu thiện chí”, Hào tiếp tục đấm vào mặt, Long cầm cây tre đánh 2 phát vào vai anh, các đối tượng còn lại cũng lao vào đánh anh Sỹ, Quế và Hiền. Hậu quả: anh Thái bị rách mép phải (miệng phải) sơ cứu tại Trạm Quân y Thành An, sau đó về điều trị tại nhà, anh Quế, Sỹ, Hiền bị sây sát nhẹ. Dù bị thương tích nhưng đến ngày 8-6, anh Thái, Sỹ, Quế, Hiền viết đơn không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, theo xác định của CATX An Khê, trên đoạn đường bê-tông do Cty TNHH Thuận Nguyên đang thi công đã xảy ra 7 vụ TNGT. Dù nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe máy tự ngã, chủ yếu xảy ra vào ban đêm, tuy nhiên phía Cty đã không có một biển cảnh báo, rào chắn nào để cảnh báo người dân khi đi qua tuyến đường đang thi công này. Điều đó đã dẫn đến nhiều người dân chủ quan, không để ý khi lưu thông qua đoạn đường này. Trước tình trạng trên, CATX An Khê đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo Ban ATGT thị xã yêu cầu Cty TNHH Thuận Nguyên thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm ATGT trên tuyến đường đang thi công.

Minh Tân