Tiếc cho Juventus

Thứ sáu, 20/09/2019 14:45

Juventus tới làm khách của Atletico Madrid với nhiệm vụ khó khăn: trở thành đội bóng đầu tiên ở Champions League phá được lưới của Oblak trên sân Wanda Metropolitano kể từ tháng 10-2018 tới nay. HLV Maurizio Sarri bất ngờ tung Cuadrado đá chính ngay từ đầu bên cạnh Ronaldo chứ không phải Bernardeschi như thường lệ. Lần đầu tiên trong lịch sử Juventus, đội bóng chỉ ra sân với duy nhất một cầu thủ bản xứ là đội trưởng Bonucci. Chính sự bất ngờ của HLV Sarri đã mang lại sự khác biệt cho trận đấu ở phút 48. Trong lúc 4-5 cầu thủ Atletico Madrid vây lấy đối thủ quen thuộc Ronaldo thì Cuadrado có đủ không gian để ghi bàn. Đường chuyền dài phản công của Bonucci được Higuain tiếp nhận và đẩy ra cánh phải cho Cuadrado rảnh rang nhận bóng và thực hiện cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp vào góc cao khung thành Oblak. Thành trì của Oblak tiếp tục bị phá hỏng thêm một phần nữa ở phút 65 với cú đánh đầu nối rất nhanh của Matuidi.

Herrera ăn mừng bàn thắng.

Thủng trước 2 bàn, HLV Diego Simeone quyết định thay cùng lúc 2 cầu thủ và chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Thể lực của Bonucci suy giảm là điểm mà HLV người Argentina nhận ra và yêu cầu các học trò khai thác. Savic mùa này đá thay vị trí trung vệ của Godin chuyển sang Inter đã chơi rất tốt trong tình huống lên tham gia ở phút 70. Savic thấp hơn Bonucci và cả de Ligt nhưng đã bật nhảy cao hơn để gỡ lại 1-2. Người vào sân Herrera "giật" lại 1 điểm cho Atletico Madrid phút cuối cùng trận đấu cũng là pha đánh đầu khi de Ligt xuống sức.

Đúng là tiếc cho Juventus song phải thừa nhận HLV Simeone nắm bắt diễn biến trận đấu rất hay. Ông bố trí người bóp chết ngòi nổ Ronaldo một cách thành công. Một khi Ronaldo càng bế tắc, anh càng chơi cá nhân và sẵn sàng dứt điểm thay vì chuyền cho đồng đội nên làm cho lối chơi của Juventus mất đi sự liền lạc cần thiết. HLV Simeone cũng phát hiện ra điểm yếu ở hàng thủ Juventus ở nửa cuối hiệp hai và tung quân vào khai thác thành công. Nhìn cách ông nhảy lên ăn mừng bàn thắng của Herrera đủ thấy với ông 1 điểm trước Juventus và Ronaldo quá hài lòng.

HƯNG NGUYÊN