Tiếc thương tiễn đưa 2 cảnh sát hy sinh trên đường làm nhiệm vụ

Thứ bảy, 04/04/2020 09:11

“Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...”, đó là những dòng chia sẻ đầy xót xa của Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa - CAQ Sơn Trà khi hay tin Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn đã mãi mãi nằm xuống. Đó cũng là tâm trạng chung của gia đình, đồng đội trước sự hy sinh anh dũng của hai anh.





Lãnh đạo thành phố và CBCS CATP Đà Nẵng đến viếng, tiễn biệt đồng đội ngã xuống vì An ninh Tổ quốc.

Người đồng đội nhiệt huyết với nghề

Từ mờ sáng 3-4, nhiều người thân, đồng đội đã đến nhà tang lễ TP Đà Nẵng để chuẩn bị làm lễ tang cho Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, người cùng Thượng sĩ Võ Văn Toàn hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ vào tối 2-4. Một đồng đội của Thiếu tá Tuấn chia sẻ, sau ca tuần tra từ 15 giờ đến 19 giờ, Tuấn cùng đồng đội trở về trạm nghỉ ngơi. Toàn xung phong đi mua mỳ tôm, cũng chẳng ai biết rằng đó là bữa ăn cuối cùng của anh và đồng đội. Bữa ăn vội lúc 20 giờ đêm bị gián đoạn khi thông tin một nhóm đối tượng đua xe, cướp giật được thông báo qua bộ đàm. Vốn là những cán bộ nhiệt huyết, tâm huyết với nghề, Thiếu tá Tuấn cùng Thượng sĩ Toàn nhanh chóng lên đường truy đuổi.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng CAQ Sơn Trà cho hay, Thiếu tá Tuấn là một cán bộ rất nhiệt huyết trong công vụ. Khi được giao nhiệm vụ, anh luôn tận tụy, theo đuổi sự việc tới cùng để hoàn thành xuất sắc các nội dung được giao. “Sự ra đi của đồng chí Tuấn và Toàn là một mất mát lớn của đơn vị, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng của đồng chí, đồng đội đã gắn bó với các anh suốt những năm qua”.

Bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, mẹ Thiếu tá Tuấn) nhìn xa xăm. Bà dường như vẫn chưa tin con mình đã mãi mãi ra đi. Vừa mới mãn tang chồng, bà lại nhận tin dữ về đứa con trai duy nhất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Vợ Tuấn bị bệnh huyết áp, biết tin người chồng lâu nay đầu ấp tay gối mãi mãi không quay trở về nhà, chị như gục ngã. Hai đứa con nhỏ của Tuấn mới học lớp 3 và lớp 5 cũng bần thần ngồi bên quan tài của cha. Trắng đêm qua, cả gia đình không ai ngủ, đôi mắt thâm quầng vì khóc thương con, thương chồng, thương cha. Mới tối hôm trước, Thiếu tá Tuấn còn chở vợ con về nhà thăm mẹ, ăn bữa cơm gia đình và hứa hẹn tối 3-4 sẽ rủ thêm anh em về “nhờ mẹ một bữa đàng hoàng” sau thời gian dài tham gia chống dịch. Tuấn cũng biếu mẹ hũ mắm tôm, dặn mẹ hạn chế ra đường vì đang có dịch bệnh. “Không ngờ đây là lần cuối cùng mẹ con được gặp nhau. Đau lắm Tuấn ơi”, bà Hảo khóc lịm.

Ngồi nhìn dòng người vào viếng anh trai, chị Đặng Phương Thanh cho hay, Tuấn là một người rất chu toàn, chăm lo cho gia đình 2 bên. Mới hôm trước, trên đường đi tuần, Tuấn gặp chị Thanh và cũng chỉ kịp vẫy tay chào. Thật không ngờ, đó cũng là cái vẫy tay vĩnh biệt của hai anh em.

Dang dở ước mơ

3 giờ sáng ngày 3-4, dù đang ngồi gác trong vọng trực ở trụ sở CAQ Sơn Trà, Trung sĩ Đặng Ngọc Tân vẫn không cầm được nước mắt. Tân và Toàn tham gia nghĩa vụ cùng khóa nên thân thiết hơn, bao nỗi niềm đều sẻ chia. Nhà chỉ có một mình Toàn là con trai, bố Toàn rất kỳ vọng con mình sẽ tiếp bước sự nghiệp của cha chú, cống hiến cho mảnh đất ven biển này. “Toàn cũng không phụ lòng, rất siêng năng trong công tác và học hành. Bạn ấy luôn muốn hoàn thành tâm nguyện của gia đình”, Tân kể lại.

Sâu hút trong con hẻm ở K65 Tô Hiến Thành (Q. Sơn Trà), ông Võ Xuân Tài (52 tuổi, bố của Thượng sĩ Toàn) ngồi bần thần ở một góc, tay nắm chặt, run run từng cơn, cố gồng mình, nén đau thương để lo hậu sự cho đứa con trai duy nhất. Cầm chiếc điện thoại đã vỡ mặt kính, người đàn ông ngũ tuần mắt đỏ hoe khi nói đây là chiếc điện thoại của Toàn mới dành dụm tiền mua được, nhường chiếc điện thoại của mình cho em gái nhân dịp sinh nhật hôm 14-3, đó cũng là ngày cuối cùng Toàn về thăm nhà.

Là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND, Thượng sĩ Toàn có ý thức phấn đấu để được ở lại và cống hiến trong ngành, cho sự bình yên của Tổ quốc. Năm 2019, Toàn được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Thời gian gần đây, Toàn cố gắng vừa làm nhiệm vụ, vừa ôn tập kiến thức để thi đại học. “Ngày nhập ngũ,  nhiều gia đình tiễn đưa ai cũng khóc. Chỉ có thằng Toàn là cười tít mắt vì vui mừng. Nhiều lúc nó nói đùa với tôi, nếu đợt này con ra quân thì con sẽ tiếp tục đăng ký đi nghĩa vụ lại, phấn đấu vào ngành Công an”, ông Tài nhớ lại.

Đêm 2-4, đối với ông Tài là buổi tối kinh khủng. Hay tin con gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ lúc 21 giờ, ông phóng xe ra hiện trường. Chiếc xe nằm chỏng chơ, vệt máu còn tươi loang lổ bên lề đường. Lúc này, đồng đội mới dám lí nhí báo tin Toàn và một đồng đội khác đã hy sinh. Nhìn di ảnh Toàn, gương mặt chiến sĩ trẻ lúc nào cũng tươi cười, ai có mặt cũng không kìm được nước mắt. “Con rất được lòng mọi người, tính tình vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, hàng xóm láng giềng. Con hay cười và thích chọc cho người khác cười theo”, ông Tài nghẹn giọng. Ông Tài xin được đưa thi thể con về làm lễ tang tại nhà. Ông nói, đưa con về có anh em, họ hàng, bởi từ lúc Toàn đi theo ước mơ, lý tưởng, em không được mấy lần về nhà.

Đồng đội đến tiễn đưa Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, ngoài nỗi tiếc thương đều tự hứa sẽ noi theo tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, dũng cảm chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của quê hương, tính mạng và tài sản của nhân dân của 2 anh. Đời người ai cũng sống có một lần, các anh đã sống những tháng ngày đáng sống. Để khi ra đi, lý tưởng, giấc mơ của các anh được nối tiếp...

MAI VINH

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn                                                    Thượng sĩ Võ Văn Toàn

* Tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 3-4, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn bày tỏ về sự việc 2 chiến sĩ Công an hy sinh là điều đáng tiếc, đồng thời đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, phong liệt sĩ cho 2 cán bộ, chiến sĩ. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an Đà Nẵng tổ chức tang lễ 2 cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh vừa trang trọng, nghĩa tình, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với TP Đà Nẵng và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để công nhận liệt sĩ theo đúng quy định.

* Trước hành động dũng cảm, anh dũng hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn từ Đại úy lên Thiếu tá; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Võ Văn Toàn từ Trung sĩ lên Thượng sĩ.

* Biểu dương hành động dũng cảm trong thi hành nhiệm vụ, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn, là đoàn viên Chi đoàn 5 thuộc Đoàn cơ sở CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Sơn Trà vô cùng thương tiếc báo tin:

Vào lúc 20 giờ 40, ngày 2-4-2020, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn - Đội Cảnh sát giao thông trật tự và Thượng sĩ Võ Văn Toàn -  Đội Thi hành án & Hỗ trợ tư pháp CAQ Sơn Trà đã hy sinh.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

1. Đồng chí Thiếu tá ĐẶNG THANH TUẤN

- Sinh ngày: 18-12-1979

- Cấp bậc: Thiếu tá, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Lễ khâm liệm và thành phục: Lúc 14 giờ 00 ngày 3-4-2020.

- Lễ viếng: 15 giờ 00 ngày 3-4-2020

- Lễ truy điệu: 16 giờ 00, ngày 3-4-2020 tại Nhà tang lễ TP Đà Nẵng (số 103, đường Quang Trung, TP Đà Nẵng)

- Di quan: 15 giờ 00 ngày 4-4-2020.

- An táng tại nghĩa trang Hòa Sơn, TP Đà Nẵng.

2. Đồng chí Thượng sĩ VÕ VĂN TOÀN

- Sinh ngày: 15-9-1997

- Cấp bậc: Thượng sĩ

- Lễ khâm liệm và thành phục: Lúc 13 giờ 00, ngày 3-4-2020.

- Lễ viếng: 14 giờ 00, ngày 03-4-2020 tại Nhà riêng số K65/47 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà.

- Lễ truy điệu: 19 giờ 00, ngày 4-4-2020 (nhằm ngày 12 tháng 3 năm Canh Tý).

- Di quan: 07 giờ 00 ngày 5-4-2020, an táng tại quê nhà thuộc xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO