Tiễn biệt các anh về đất mẹ

Thứ ba, 20/10/2020 16:22

Mấy ngày nay, trời xứ Nghệ mưa như trút, người thân của những liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ ở thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã khóc cạn nước mắt tiếc thương. Các anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ...

Người dân đến viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang TP Vinh.

Trong số 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở TĐ Rào Trăng 3, có 4 liệt sĩ quê Nghệ An gồm: Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (1990, quê xã Cao Sơn, H. Anh Sơn) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (1978, quê xã Nghi Long, H. Nghi Lộc) - Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (1977, quê quán xã Hồng Long, H. Nam Đàn) - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (1983, trú P. Bến Thủy, TP. Vinh) - Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Trong ngày 19-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, người thân, bà con lối xóm đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh và gia đình các liệt sỹ để làm lễ viếng. Trong đó, lễ an táng ba liệt sĩ: Thượng tá Lê Tất Thắng, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại úy Đinh Văn Trung diễn ra vào ngày 19-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh. Lễ an táng Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng vào hồi 8 giờ ngày 20-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Nghi Lộc.

Tin nhắn cuối gửi về gia đình

Từ khi nhận tin con trai - Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Cảnh Anh (1961, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) như gục ngã sau mấy ngày cố gắng gượng. Ngày 19-10, các cơ quan đoàn thể và gia đình đã đưa hài cốt của anh và đồng đội về an táng tại nghĩa trang TP Vinh. Có rất đông CBCS, người thân và người dân đến thắp nén nhang đưa các đồng chí về nơi an nghỉ.

Thiếu tá Cường sinh ra trong gia đình có truyền thống quân ngũ, Cường thi vào Trường Sĩ quan thông tin để kế nghiệp ông nội và bố mẹ. Tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyễn Cảnh Cường về nhận công tác tại Quân khu 4. Mới đây, Thiếu tá Cường được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Đợt mưa lũ vừa rồi, Thiếu tá Cường được lệnh đi công tác vào Huế. Trực chiến ở đơn vị rồi đi luôn chứ cũng không kịp về nhà. Ngày 12-10, khi có thông tin xảy ra sạt lở, Cường nhắn tin về bảo con cùng Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Man và anh em vào hiện trường khảo sát để lên phương án cứu nạn, cứu hộ. Khi cả đoàn lên đường, Cường đã gửi tin nhắn hình ảnh trong zalo cho bố thông báo tình hình. Ông Anh chỉ kịp dặn con là đi đường cẩn thận, không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng của hai cha con. "Bình thường nó công tác ở TP Vinh 2 tuần về nhà một lần nhưng khi được bạn bè nhờ là Cường ở lại trực thay. Trước khi đi vào Huế, Cường được nghỉ 2 ngày cuối tuần về nhà thăm gia đình thì vợ lại ra Hà Nội chăm chị gái sinh. Cường bắt xe ra Hà Nội gặp vợ nhưng vợ đang bận bịu, lại kiêng cho cháu nên Cường lại lủi thủi bắt xe về. Hai vợ chồng nó chưa kịp gặp nhau trước lúc nó ra đi..." - ông Anh nghẹn ngào.

"Vợ chồng Thiếu tá Cường cưới nhau được 10 tháng nhưng vẫn chưa có con. Vừa qua, hai vợ chồng vừa đi khám và lấy thuốc uống nhưng chưa kịp uống thì xảy ra sự việc đau lòng" - một người thân buồn bã.

Lời hứa chưa kịp thực hiện

Nỗi đau ập đến bất ngờ khiến chị Lê Thị Anh vợ Đại úy Đinh Văn Trung (P. Bến Thủy, TP Vinh) gục ngã. Ôm hai đứa con nhỏ, khóc không thành tiếng, chị Anh nghẹn ngào chỉ biết trách ông trời sao lại nỡ bất công như thế. Đại úy Trung mồ côi mẹ khi mới 7 tuổi. Nay 2 con của chị cũng phải chịu cảnh mồ côi giống bố...

Đại úy Trung lập gia đình muộn, hiện cháu đầu mới hơn 4 tuổi, cháu thứ 2 mới được 1 tuổi. "Thường ngày, anh vẫn về nhà và tập đi xe đạp cho con, Trung hứa lần sau về sẽ tập cho con nhiều hơn để con biết đi xe. Vậy mà..." - một người thân nghẹn ngào. Ông Đinh Văn Đống (bố Đại úy Đinh Văn Trung) bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Bởi vậy khi thông tin con trai hy sinh, mọi người đều giấu, sợ cú sốc khiến ông không chịu đựng nổi.

Đánh giá về Trung tá Nguyễn Tiến Dũng (Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4) ở xã Nghi Thịnh, H. Nghi Lộc, Trung tướng Võ Văn Việt - nguyên Chính ủy Quân khu 4 cho biết: "Dũng là một sĩ quan được đào tạo rất cơ bản, phát triển từ cán bộ trung đội, cán bộ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn... Liên tục 10 năm liền đồng chí được công nhận là chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở đến toàn quân. Với năng lực vượt trội Dũng được cấp trên cử đi đào tạo tại Cộng hòa Liên bang Nga 2 năm để tiếp tục đóng góp trí lực cho quân đội. Hoàn thành chương trình học với tấm bằng xuất sắc, Dũng về nước vào tháng 6-2020. Đồng chí Dũng được bổ nhiệm Phó trưởng phòng tác chiến Quân khu 4 tháng trước. Sự hy sinh của đồng chí là mất mát, tổn thất lớn đối với gia đình và quân đội", Trung tướng Võ Văn Việt bùi ngùi.

Sau khi nhận tin dữ, chị Lê Thị Bích Hằng và cô con gái độc nhất Nguyễn Thị Hà Phương đã vào Huế để được nhìn mặt anh lần cuối. Giờ đây đưa hài cốt chồng về quê nhà để an táng, chị Hằng như không còn đứng vững nữa. Nỗi đau mất chồng, nhìn cô con gái, nước mắt chị lại trào ra.

"Lần trước Hằng tâm sự đợt này anh về, hai vợ chồng cố gắng chạy chữa thuốc thang để bé Phương có chị có em như lời hứa của anh Dũng. Anh chị cũng đang có kế hoạch sửa sang lại căn nhà, đợt này mưa suốt, ngấm nước nên ẩm thấp hơn", - một người thân buồn bã chia sẻ. 

DƯƠNG HÓA