Tiễn biệt nhà báo của bạn bè và quê hương...

Thứ hai, 05/12/2016 08:55

(Cadn.com.vn) - Sáng sớm mùa đông phương Nam, chúng tôi nhận hung tin nhà báo Phạm Lê Tấn Phong qua đời vì bạo bệnh. Với nhiều nhà báo ở Sài Gòn, anh là người anh, đồng nghiệp đáng kính. Đức độ và tài năng của anh từ lâu đã là tấm gương cho nhiều nhà báo trẻ. Anh  xông xáo nhiệt tình và trách nhiệm trên từng trang viết, quan tâm giúp đỡ anh em mới vào nghề, sẵn lòng chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp những lúc khó khăn. Nhất là với anh em làm báo từ quê nhà Quảng Nam, Đà Nẵng vào công tác tại TPHCM, đều được anh hướng dẫn, giúp đỡ như người thân. Những năm gần đây, anh đều đặn về quê nhà thăm anh em, đồng nghiệp vào các dịp lễ, Tết, hay có chuyến công tác qua Đà Nẵng là anh í ới gọi bạn bè gặp mặt thăm nhau đôi phút thân tình. Anh là vậy...

Sinh ra và lớn lên từ quê hương Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam, tuổi thơ nhiều gian khổ, anh đến với Cách mạng khi còn rất nhỏ, tham gia du kích địa phương, phong trào học sinh, sinh viên yêu nước tại Đà Nẵng, Sài Gòn, tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam… Sau ngày đất nước thống nhất, anh  vẫn tiếp tục gắn bó với phong trào thanh niên, trải qua nhiều cương vị từ khi công tác ở Cơ quan Mặt trận trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rồi về báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, làm tổng biên tập báo Doanh Nghiệp, báo Kinh tế-Hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Bằng kiến thức và kinh nghiệm, anh được rất nhiều doanh nghiệp mời về làm cố vấn truyền thông, chần chừ mãi rồi  anh cũng đã nhận lời làm cho  tập đoàn Tân Hiệp Phát mấy năm nay... Sống hết mình với anh em bạn bè, thế nhưng khi ngã bệnh, anh lặng thầm giấu nỗi đau riêng, ít ai hay biết. Có lần anh buột miệng tâm sự: “Mình đau gì đó M.P ơi!”. Rồi anh vắng dần những cuộc gặp bạn bè. Đâu ngờ một người đang dồi dào sức khỏe, yêu đời, vậy mà anh đã đột ngột ra đi, để lại sau lưng bao nỗi tiếc thương của gia đình, quê hương, bạn bè, đồng nghiệp. Dù xa quê nhiều năm nhưng anh vẫn giữ tính cách chân chất, thật thà, giản dị vốn có của người xứ Quảng. Anh làm thơ, viết báo sâu sắc bằng cảm nhận của riêng anh. Anh hay ca hát, đọc thơ với chất giọng ấm áp, thu hút... Anh ra đi khi còn ấp ủ biết bao dự định về quê hương nhất là trong công tác từ thiện. Hình ảnh trong những chuyến công tác từ thiện đầy nghĩa tình của anh về với vùng cao đất Quảng, với Điện Bàn, Hòa Vang, Cẩm Lệ... còn lưu lại trong biết bao người. Ít ai biết trong những chuyến đi liên tục về với quê hương trong thời gian gần đây là lúc bệnh tình đã nặng  nhưng anh không hề than vãn cho đến ngày ra đi. Với sự đóng góp tích cực qua nhiều năm công tác, nhà báo Phạm Lê Tấn Phong đã được trao Huân chương Lao động hạng Hai, Huy chương Vì sự nghiệp Thanh niên, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Ông Phạm Lê Tấn Phong (áo sáng) trao quà Tết cho người nghèo P. Điện Nam Bắc
(TX Điện Bàn, Quảng Nam).

Như một cơn gió nhẹ đưa Tấn Phong về trời, anh ra đi thanh thản trong tình yêu thương của bạn bè đồng nghiệp. Xin vĩnh biệt anh, nhà báo của bạn bè và quê hương.

Mai Phúc