Tiền mất, tình cũng bay

Thứ ba, 28/04/2015 11:55

(Cadn.com.vn) - Chuyện xảy ra đã cả tuần nay, nhưng khi nhắc lại, CBCS CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn thấy xót xa cho chị L.T (1994, SV một trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng) vì đã trót trao tình cảm cho một kẻ có 2 tiền án và cũng là người gây ra vụ trộm tài sản của 2 bạn ở cùng phòng trọ với mình.

Số là L.T và Nguyễn Minh Tuấn (1991, trú Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị) cùng là đồng hương với nhau. Tuy L.T là sinh viên, còn Tuấn làm nghề lái xe nay đây mai đó nhưng họ quen biết và có tình cảm với nhau khoảng gần 1 năm trước. Trong mắt chị L.T, Tuấn luôn là người yêu lý tưởng và là động lực để phấn đấu trong quá trình học tập. Và “cái kim vẫn ở trong bọc” nếu trưa 22-4, Tuấn không đến phòng trọ của L.T.

Cụ thể, 10 giờ 30 ngày 22-4, Tuấn cùng Nguyễn Văn Cường (1996, trú cùng địa phương) đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) thì chị L.T gọi điện thoại mời đến phòng trọ trên đường Nguyễn Đăng Đạo (P. Hòa Cường Bắc) ăn cơm. Mặc dù người yêu mời ăn cơm, nhưng do có ý định trộm cắp tài sản nên Tuấn quay lại nói với Cường “đến đó ăn cơm rồi kiếm ít tiền đổ xăng chạy ra Huế mi hỉ!”. Hiểu ý Tuấn, Cường đồng ý và thực hiện theo kế hoạch.

Sau khi đến phòng trọ của chị L.T cơm nước xong xuôi, do đông người nên 2 chị S. và H. (ở cùng phòng với chị L.T) sang phòng bên cạnh ngủ nhờ, nhường lại phòng cho Tuấn, Cường và L.T nghỉ ngơi. Đến 15 giờ cùng ngày, khi thấy mọi thứ đã “đi hướng theo dự định” nên Tuấn bật dậy bảo L.T đi mua giúp gói thuốc lá. Chị L.T biết người yêu hay hút thuốc nên nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài mua thuốc.

Lúc này, Cường cảnh giới, còn Tuấn nhanh tay lục lọi các túi xách của 3 người trong phòng và phát hiện tổng cộng 950.000 đồng. Để tránh bị phát hiện, Tuấn cất 50.000 đồng vào túi áo, tờ 500.000 đồng thì cất vào túi quần, số còn lại cất vào... quần lót của mình đang mặc. Đã trộm được 950.000 đồng, nhưng Tuấn vẫn muốn “ăn mảnh” nên vờ nói “chỉ được có 100.000 đồng thôi mi”. Tin lời bạn tốt, Cường đành im lặng chờ đến lúc L.T. về lại phòng trọ, ngồi chơi một lúc rồi tạm biệt. Khi vừa bước ra khỏi phòng, trong thâm tâm của cả Tuấn và Cường coi như mọi chuyện đã “xuôi chèo mát mái”, nào ngờ khi cả hai vừa mới bước đến chân cầu thang nhà trọ thì chị S. và H. trở về phòng. Thấy túi mình bị lục lọi, hai chị kiểm tra nhanh và phát hiện mất tiền nên hô hoán mọi người tạm giữ Tuấn và Cường lại. Lúc này, CAP Hòa Cường Bắc cũng kịp thời có mặt đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại đây, qua đấu tranh, Tuấn và Cường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Thế nhưng, điều làm cho L.T bất ngờ nhất là đây không phải lần đầu Tuấn có hành vi trộm cắp mà trước đó, vào tháng 6-2012, Tuấn trộm cắp tài sản và bị TAND H. Vĩnh Linh (Quảng Trị) tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Sau khi chấp hành án, Tuấn về quê phụ giúp cha mẹ làm nông và đến tháng 1-2013 thì tiếp tục trộm cắp tài sản và bị TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Tuấn sang Campuchia làm cao su được một thời gian thì về quê học nghề lái xe. Với bộ mặt mới là “Việt kiều lái xe”, Tuấn đã giấu đi thân phận thực sự của mình, cũng như dễ dàng chinh phục được tình cảm cô sinh viên L.T.

Nguyễn Anh