Tiền vệ Lê Hoàng Thiên: "Tôi đã thất bại ở SHB Đà Nẵng"

Thứ sáu, 02/06/2017 11:06

(Cadn.com.vn) - Rất được kỳ vọng nhưng sau gần hai năm khoác áo SHB Đà Nẵng, tiền vệ Lê Hoàng Thiên đã không để lại dấu ấn gì đáng kể và phải chia tay. Bến đỗ mới của Hoàng Thiên là CLB Sài Gòn từ giai đoạn 2 V-League. Tiền vệ quê Gia Lai chia sẻ: "Tôi đã thất bại ở SHB Đà Nẵng vì không vượt qua áp lực để thể hiện mình".

Trước khi về đầu quân cho SHB Đà Nẵng, Lê Hoàng Thiên đã khẳng định được tên tuổi trong màu áo HAGL. Hoàng Thiên trở thành đầu tàu dìu dắt các đàn em Công Phượng, Văn Toàn... ở HAGL trong mùa giải đầu tiên (2015) mà lứa này dự V-League. Hoàng Thiên cũng từng là một nhân tố đáng chú ý trong mỗi lần ĐT Việt Nam tập trung thi đấu trước đây. Với những gì thể hiện, Hoàng Thiên rất được HLV Lê Huỳnh Đức yêu thích và quyết tâm đưa anh về đội bóng sông Hàn với giá không hề "mềm". Tuy nhiên, những gì mà Thiên thể hiện có thể nói là thất bại. 

"Lúc mới về SHB Đà Nẵng, tôi được mọi người tin tưởng và kỳ vọng nhiều nhưng không đáp ứng được sự kỳ vọng đó. Tôi cảm giác như bị áp lực vô hình mà không thể vượt qua được, dẫn đến tâm lý bất ổn. Đó là lý do mà tôi chưa thể hiện hết khả năng ở SHB Đà Nẵng. Bản thân khi chuyển đến SHB Đà Nẵng tôi hy vọng sẽ làm được nhiều điều và cũng đã đặt ra nhiều mục tiêu cho riêng mình. Thế nhưng, tôi không thể làm được dù đã phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. Đó là nỗi trăn trở và luyến tiếc của bản thân", Hoàng Thiên chia sẻ.

Lê Hoàng Thiên (phải) đầy trăn trở khi chia tay SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.Hải

Chia tay SHB Đà Nẵng mà không đáp lại sự kỳ vọng của mọi người, Hoàng Thiên trăn trở: "Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi người hâm mộ. Tôi vẫn còn nhớ như in trận ra mắt trước CLB Đồng Tháp, khi được thay vào thì trên khán đài vỗ tay rất nhiều. Tôi biết họ kỳ vọng ở tôi nhiều lắm nhưng khi ra đi thì tôi không đáp ứng được sự kỳ vọng đó. Đó là nỗi đau đáu lớn nhất trong đời mình. Tôi đã 27 tuổi, độ tuổi của sự chín chắn mà không phát huy được khả năng là một thất bại. Đó là thất bại vô cùng lớn đối với bản thân tôi".

Đặc biệt, Hoàng Thiên cũng cảm thấy có lỗi với HLV Lê Huỳnh Đức - người đã rất tin tưởng và kỳ vọng khi đưa anh từ HAGL về SHB Đà Nẵng. "Thầy Đức là người rất tâm huyết, chỉ bảo cho tôi rất nhiều từ ngày đến với SHB Đà Nẵng. Từ đó, tôi nhận ra mình còn nhiều điểm yếu, cần phải hoàn thiện. Quả thật, không đáp lại được sự kỳ vọng của thầy là nỗi day dứt với tôi. Tôi chỉ mong sao thầy cùng SHB Đà Nẵng sẽ gặt hái những thành tích tốt trong thời gian tới", Hoàng Thiên tâm sự.

  Quyết định chọn Sài Gòn làm bến đỗ mới cho sự nghiệp, Hoàng Thiên lý giải: "Lối đá của Sài Gòn thiên về kiểm soát bóng, chơi không quá nhanh nên phù hợp với cách chơi của tôi. Trong khi lối đá của SHB Đà Nẵng thiên về sức mạnh, sử dụng bóng bổng nhiều cũng như lối chơi lật cánh đánh đầu. Đó là lý do mà khi ra đi, tôi quyết định chọn điểm đến mới là Sài Gòn. Tôi không kỳ vọng vào đội mà tôi chỉ kỳ vọng vào bản thân mình sẽ hòa nhập thật tốt để lấy lại khả năng vốn có nhằm lấy lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ và đội bóng mới".

Hoàng Thiên cũng đặt mục đích khi về khoác áo Sài Gòn sẽ giúp anh lấy lại phong độ và kiếm một suất trong màu áo ĐTQG.

Khánh Trần