Tiết lộ “bí kíp” của hai sĩ tử xuất sắc

Thứ ba, 27/07/2021 18:09

Đó là chia sẻ của Nguyễn Hữu Trọng - HS lớp 12/9 THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng - thủ khoa khối A với tổng điểm 3 môn 28,35 (Toán: 9,6; Lý: 9.5 và Hóa: 9.25) và Đào Quang Lợi - HS lớp 12/2 THPT Phan Châu Trinh, thí sinh đạt điểm 10 môn Toán duy nhất của TP Đà Nẵng, tổng điểm 3 môn 27,5 (Toán 10, Lý 8,5, Hóa: 9) khi được hỏi về “bí quyết” học tập. Hai em cũng không quên chân thành cảm ơn công lao của thầy cô đã dìu dắt, truyền đạt kiến thức và hướng dẫn cách tự học, nâng cao kiến thức cho mình.

         Nguyễn Hữu Trọng                                                                      Đào Quang Lợi

Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng chính thức công bố kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 vào lúc 0 giờ ngày 26-7. Trong kỳ thi này, Đà Nẵng có 195 bài thi đạt điểm 10 và 29 bài thi bị điểm liệt. Kỳ thi năm nay Đà Nẵng không có thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn và Vật lý. Theo thống kê, có 72.32% bài thi môn Ngữ văn đạt mốc điểm từ 5 trở lên; Toán là 85.80% ; môn Vật lý 86.15%, Hóa học: 77.66%; Sinh học: 52.30%; Lịch sử: 37.05%; Địa lý: 91.97%, GDCD: 98.43%; Tiếng Anh: 69.69%

Muốn sống và làm việc tại Đà Nẵng

Khi Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố kết quả điểm thi cùng danh sách các TS đạt điểm cao nhất, tôi ngờ ngợ không biết Nguyễn Hữu Trọng - HS lớp 12/9 THPT Phan Châu Trinh - có phải là nhân vật đã từng gặp khi tìm hiểu để viết bài chuyên đề “Vì sao trường học ngày càng thiếu vắng giáo viên nam?”. Hỏi số điện thoại để liên hệ gặp thì đúng đó là Trọng mà tôi đã từng gặp. 

Trọng để lại trong tôi ấn tượng bởi sự hiền lành, chín chắn và khiêm nhường. Em cho biết, tối 25-7, em thức chờ xem kết quả thi. “Em cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm sau gần 20 ngày chờ đợi kết quả điểm thi. Và cảm giác khi biết mình đạt điểm cao nhất khối A toàn TP là thật sự sung sướng, hạnh phúc...”, Trọng nói. Chia sẻ về phương pháp học tập, em khiêm tốn cho hay: “Cũng chẳng có bí quyết gì ghê gớm đâu ạ. Em nắm chắc các kiến thức cơ bản, chứ không học máy móc. Luôn tìm hiểu rõ bản chất của từng vấn đề. Sau đó, nâng cao kiến thức qua việc làm các dạng bài tập và phát triển theo tư duy hiểu biết của mình. Nhưng, điều quan trọng hơn cả là em đã được các thầy cô tận tình chỉ dạy”.

Trọng kể về gia đình với giọng rất vui vẻ và hạnh phúc và cho biết, mẹ làm kế toán, ba làm công ty dầu khí. “Ba mẹ em rất tâm lý và thoải mái. Không khí gia đình em luôn ấm cúng và vui vẻ. Em có em gái nhỏ hơn mình 1 tuổi, năm nay lên lớp 12 chuyên Lý trường THPT chuyên Lê Quý Đôn”, Trọng kể. Được sống trong không khí gia đình luôn ấm cúng, hạnh phúc nên dù đăng ký theo học ngành khoa học máy tính trường ĐHBK TP Hồ Chí Minh nhưng Trọng cho biết, sau khi học xong sẽ về Đà Nẵng xin việc làm để được sống gần gia đình và quê hương Đà Nẵng thương yêu.

Em cho biết thêm, sau khi biết kết quả thi thì sáng 26-7 em nhận được thông báo đã đậu thẳng vào ngành khoa học máy tính TP Hồ Chí Minh nhờ điểm thi đánh giá năng lực đạt 974, nên không cần chờ kết quả tuyển sinh ĐH nữa. 

Thành tích có được phần lớn nhờ sự hướng dẫn, dạy dỗ của các thầy cô

Đào Quang Lợi cho biết, khi biết mình đạt điểm 10 môn Toán và là TS đạt điểm 10 duy nhất của TP thì em không tài nào ngủ được vì quá mừng và hạnh phúc. Ba mẹ em cũng vậy. Ngoài nỗ lực của bản thân, theo Đào Quang Lợi, để có được điểm 10 này là nhờ em may mắn được học những thầy giáo giỏi, có tâm huyết với nghề. Chính các thầy cô đã hướng cho em đi đúng hướng trong việc học. “Vì được các thầy ôn tập nhiều dạng đề, trong đó có dạng đề mà đề thi năm nay ra nên em đã làm được. Đó chính là may mắn của em. Chứ đúng là đề Toán năm nay thật sự rất khó ạ”, Đào Quang Lợi khiêm nhường bộc bạch.

Lợi sinh ra trong một gia đình bình dân, cha mẹ đều là công nhân, nhà ở P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn). Lợi là con trai đầu, sau em còn có một cô em gái năm nay lên lớp 9 trường THCS Lê Lợi. Trong 12 năm học, Lợi cho hay, chỉ có năm lớp 7 do ham chơi game nên thành tích học tập chỉ đạt học lực khá, còn lại đều là HSG. “Lên cấp 3, em bỏ chơi game vì thấy phí thời gian quá. Và tại ngôi trường THPT Phan Châu Trinh, em may mắn gặp được người bạn thân học rất xuất sắc đó là Nguyễn Trung Kiên. Bạn ấy chính là động lực để em phấn đấu, nỗ lực hơn trong học tập”, Đào Quang Lợi chia sẻ. Em cho biết mình đăng ký thi vào khoa điều khiển kỹ thuật và tự động hóa trường ĐHBK Hà Nội, với tổng điểm 3 môn: Toán 10, Lý: 8,5, Hóa: 9.

Nói về cậu học trò học giỏi này, Hiệu trưởng Nguyễn Quang Hưng cho biết, tuy là HS chuyên Toán nhưng năm lớp 12 em đăng ký thi chuyên Lý và đoạt giải nhất HSG lớp 12 cấp TP. Còn GVCN Nguyễn Thị Thúy Trân thì không ngớt lời ngợi khen: “Lợi là HS có thành tích, ý thức học tập tốt. Đặc biệt, em rất có tinh thần cầu tiến, tự học rất cao. Nhưng, điều mà tôi cũng như nhiều GV khác quý ở em hơn đó là đức tính khiêm tốn và bao giờ cũng biết nói lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, những người dìu dắt, truyền đạt kiến thức cho mình.

P.Thủy