Tìm được di ảnh của bố, cụ bà 80 tuổi xúc động viết cảm ơn Công an Đà Nẵng

Thứ hai, 26/12/2022 18:00
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của Công an TP Đà Nẵng, bà Lê Thị Ưng (80 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tìm được di ảnh của bố từ trong kho tàng thư chứng minh nhân dân. Trân trọng và cảm kích hành động trên, bà đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an.

Trong thư gửi Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, bà Lê Thị Ưng viết: “Bản thân tôi đang thờ phụng cha ruột của tôi là ông Lê Đực (1907). Thời gian vừa qua, xã Hoà Bắc bị ngập lụt lớn, nước lụt vào nhà cuốn trôi toàn bộ giấy tờ và di ảnh đang thờ phụng của cha tôi. Tôi cùng các con cháu trong gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thành. Vì vậy, việc thờ phụng cha tôi gặp nhiều trở ngại do không còn ảnh để thờ phụng, tưởng nhớ. Gia đình vô cùng tiếc thương và mong mỏi từng ngày tìm được di ảnh của cha ông. Gia đình đã liên hệ với chính quyền địa phương và được hướng dẫn đến Công an Thành phố Đà Nẵng để xin trích lục hồ sơ, hi vọng có thể tìm lại được ảnh của cha tôi. Nhưng thông tin gia đình có được về cha tôi rất ít, vì toàn bộ giấy tờ đã bị cuốn trôi nên việc tìm kiếm gặp không ít trở ngại.

Thư cảm ơn bà Lê Thị Ưng gửi Công an TP Đà Nẵng.
Thư cảm ơn bà Lê Thị Ưng gửi Công an TP Đà Nẵng.

Vào ngày 20-12-2022, gia đình đã đến Công an thành phố Đà Nẵng và được sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, gia đình chúng tôi đã cố gắng thu thập những thông tin dù nhỏ nhất về cha tôi để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Cuối cùng các đồng chí của phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tìm thấy được hồ sơ tàng thư chứng minh nhân dân của ông Lê Đực và gia đình nhờ vậy đã tìm thấy được ảnh của cha tôi. Gia đình rất vui mừng vì vô cùng biết ơn sự nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các đồng chí Công an.

Lời cuối, tôi xin chân thành cảm ơn, kính chúc các đồng chí phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống”

M.VINH