(Cadn.com.vn) - 12 năm trước, George - con mèo cưng của Freda Watson lẻn ra khỏi nhà ở Winnipeg, Manitoba, Canada. Kể từ đó, Watson nghĩ đã mất nó mãi mãi. Nhưng tuần trước, một người yêu động vật nhìn thấy George trên đường phố và đưa nó đến Hội Winnipeg Humane. Các nhân viên hội tìm thấy hình xăm đã mờ trên người Geogre, từ đó liên lạc với Watson. Các nhân viên Hội Winnipeg Humane cho biết con mèo đã ré lên với họ, nhưng khi nhìn thấy Watson lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ, nó trở nên hiền dịu.
B.NGÂN (Theo Huffington Post)
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.