Tìm và lưu giữ cái đẹp đời thực

Thứ ba, 14/09/2021 15:13

Trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật, cái tên Nguyễn Văn Thương là một bảo chứng về uy tín nghề nghiệp.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thương

Đánh thức Bảo Lộc bằng nhiếp ảnh

Năm 1997, Nguyễn Văn Thương bắt đầu chơi ảnh nghệ thuật trong vai trò Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc (Lâm Đồng). Hai năm sau, anh trở thành người đầu tiên của thành phố trà- tơ Bảo Lộc được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam. Trước đó, năm 1998, Nguyễn Văn Thương là hội viên Hội VHNT Lâm Đồng. Hiện, anh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tại Bảo Lộc. Gắn bó với CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc, Nguyễn Văn Thương vừa là người giữ lửa sáng tạo, vừa là người truyền lửa đam mê nghề, rồi cùng các thành viên đưa CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc nằm trong Top 10 các CLB nổi tiếng cả nước. "Tôi sinh ở Bảo Lộc nên biết rất rõ những chỗ nào của Bảo Lộc có cảnh đẹp, cũng như nắm rõ giờ nào, nắng buổi nào thì cảnh ở đấy đẹp nhất. Tuy vậy, Bảo Lộc còn có những nơi ít người để ý, chỉ đến khi tôi chụp ảnh và công bố thì mọi người mới ngỡ ngàng: Bảo Lộc cũng có cảnh này á?", anh chia sẻ.

Quả nhiên, những bức ảnh đẹp nhất của Nguyễn Văn Thương hầu hết đều gắn liền với địa danh Bảo Lộc. Này là những đồi trà xanh ngút tầm mắt. Kia là những ngôi chùa bảng lảng khói sương. Nọ là những cảnh thôn xóm bình yên. Và xa nữa là những hồ nước tĩnh lặng đến mơ hồ... Anh cũng là NSNA đầu tiên ở Bảo Lộc tổ chức triển lãm ảnh cá nhân tại TP Hồ Chí Minh. "Đó là năm 2016, tôi tổ chức trưng bày hơn 60 tác phẩm, với chủ đề Khoảnh khắc cuộc sống. Ngoài ra, tôi còn góp mặt trong một số cuộc triển lãm khác: Miền đất lạ (cùng họa sĩ Giang Phong), Tình đất phương Nam (cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh khu vực Nam Bộ), Những người bạn tuổi Dậu (cùng 8 nghệ sĩ nhiếp ảnh tuổi Dậu tại TP Hồ Chí Minh)...", Nguyễn Văn Thương cho biết.

Cùng với đó, anh còn đứng ra tổ chức cuộc thi Sắc màu Cao nguyên lần thứ I - năm 2015, quy tụ 306 tay máy của 36 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi 1.400 tác phẩm ảnh tham gia. Năm 2020, Nguyễn Văn Thương lại tổ chức cuộc thi Sắc màu Cao nguyên lần II, quy tụ 293 tay máy của 43 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi hơn 1.550 tác phẩm ảnh tham gia. Qua những lần tổ chức triển lãm ảnh và những lần tổ chức cuộc thi ảnh, anh đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá, giới thiệu thiên nhiên, con người, những nét văn hóa đặc sắc của Bảo Lộc đến với người dân cả nước và quốc tế. Thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh của Nguyễn Văn Thương, nhiều người đã biết Bảo Lộc rồi đến đây tham quan để tiếp tục khám phá những vẻ đẹp còn tiềm ẩn nơi thành phố tơ - trà.

Tôn trọng cái đẹp đời thực

24 năm hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh, Nguyễn Văn Thương đã gặt hái được khoảng 100 giải thưởng trong nước và quốc tế. Nổi lên trong số đó là tác phẩm Cánh đồng xanh (HCV tại Áo), Hậu quả của sự phá rừng (Giải đặc biệt của UNICEF), Hội nhập (Giải C quốc gia), Nụ cười chân quê (Giải nhất cuộc thi ảnh Du lịch Việt Nam), Nương trà xanh (Giải C quốc gia), Lụa tơ tằm (Giải C quốc gia)...

Các tác phẩm ảnh của anh, trước sau đều thể hiện sự nhất quán trong phong cách thẩm mỹ: tôn trọng tuyệt đối vẻ đẹp của đời thực, nghĩa là rất cầu kỳ, chỉn chu trong lúc bấm máy. Chụp xong là coi như xong. Nếu có chỉnh sửa thì chỉ mỗi việc là nâng độ sáng tối của bức ảnh. Do đó, đứng trước mỗi bức ảnh của Nguyễn Văn Thương, người xem bị lôi cuốn bởi cái đẹp dung dị, mộc mạc, chân thực nhưng cũng không kém phần thơ mộng. "Tôi không chụp ảnh kiểu bâng quơ. Trước khi chụp, tôi luôn có chủ định trước: chụp cái gì, bố cục thế nào, ánh sáng ra sao... Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng trong đầu và tùy theo từng chủ đề của bức ảnh để bấm máy", anh tâm sự.

Thật vậy, qua những tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Văn Thương, người xem không khó để nhận ra điều này. Giới nhiếp ảnh cũng đánh giá rất cao ảnh nghệ thuật của anh. Theo họ, Nguyễn Văn Thương vừa có kỹ thuật, vừa có nội lực, lại giàu cảm xúc nên những bức ảnh của anh rất giàu chất thơ.

Một người từ tâm

Uy tín nghề nghiệp của Nguyễn Văn Thương được tạo nên bởi các tác phẩm nhiếp ảnh. Miệt mài học hỏi, quan sát, tư duy về kỹ thuật, nắm bắt những cái mới, anh đã cho ra đời những tác phẩm ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Tước hiệu EVAPA, nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc, Hội NSNA Việt Nam phong cho Nguyễn Văn Thương vào năm 2009 đã nói lên điều đó. Chưa kể, anh hiện là thành viên Ban giám khảo Hội NSNA Việt Nam đi chấm giải các cuộc thi ảnh ở Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Bên cạnh hoạt động chuyên môn về nhiếp ảnh, Nguyễn Văn Thương cũng đồng hành với những mảnh đời éo le, thiếu may mắn trong cuộc sống. "Trong 10 ngày đi sáng tác ảnh ở Đồng bằng sông Cửu Long với các nghệ sĩ nhiếp ảnh của TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, tôi có ghé thăm chùa Phật Minh (Bến Tre) và thấy có 85 trẻ mồ côi đang được nuôi dạy ở đấy. Sau đó, tôi đã tổ chức triển lãm ảnh tại Bảo Lộc, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh để quyên góp tiền hỗ trợ các em. 70 triệu đồng thu được từ tiền bán ảnh, tôi mang đến chùa giúp xây dựng bể chứa nước, mua sắm các nhu yếu phẩm cho các em", anh nhớ lại, và nói tiếp: "Vì đi chụp ảnh nhiều nơi, chứng kiến nhiều mảnh đời, nên tôi muốn làm một chút gì đó để giúp đỡ họ".

Sau chuyến làm từ thiện tại Bến Tre, anh và CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh với mục đích dành số tiền bán được tại triển lãm tặng những người có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Bảo Lộc. Trong đó, ấn tượng nhất là cuộc triển lãm ảnh có chủ đề Vượt khó, nhằm tôn vinh những người khuyết tật trong Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc.

TRỊNH CHU