Tín hiệu vui cho đội tuyển Việt Nam

Thứ hai, 30/04/2018 09:15

Ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, HLV Park Hang-seo hẳn sẽ hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Sau giai đoạn đầu tịt ngòi, có vẻ như Công Phượng đã bắt đầu vào phom ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu với Quảng Nam, tiền đạo quê Đô Lương đã tỏa sáng rực rỡ. Cướp được bóng trong chân đội chủ nhà ở cuối hiệp 1, Công Phượng đã có pha bật tường ăn ý với người bạn thân Văn Toàn trước khi thực hiện cú vô lê chân trái tuyệt đẹp mở tỷ số cho đội khách để rồi sau đó thực hiện thành công quả penalty ở cuối hiệp 2 ấn định chiến thắng 3-2 cho HA.GL.

Không chịu thua kém đàn em Công Phượng, Vua phá lưới V.League 2017 tiền đạo Anh Đức cũng có một buổi chiều thăng hoa trên sân Gò Đậu. Đội trưởng của Bình Dương là người mở tỷ số ở phút thứ 17 với một pha dứt điểm gọn gẽ trong vòng cấm trước khi thực hiện đường kiến tạo thuận lợi ở cuối hiệp 1 cho Duy Long ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đất Thủ trước Bình Định. Trên sân Tam Kỳ, trước khi bật tường tạo điều kiện cho Công Phượng ghi bàn thắng thứ 3, Văn Toàn đã có pha xâm nhập vòng cấm buộc hậu vệ Quảng Nam phải phạm lỗi. Người thực hiện đường chuyền cho Văn Toàn không ai khác chính là nhạc trưởng Xuân Trường. Để rồi sau đó tiền vệ người Tuyên Quang thực hiện thành công quả penalty san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng phố Núi.

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Quang Hải cũng cho thấy đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao như trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam khi thực hiện 2 đường kiến tạo thuận lợi để tiền đạo số 1 Oseni lập cú đúp, góp phần vào chiến thắng 5 sao của đội bóng Thủ đô trước Sài Gòn FC.

Một tiền đạo nội khác dù không giúp đội nhà giành chiến thắng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia nhưng cũng đã để lại dấu ấn khó phai mờ ở vòng đấu này là Hà Minh Tuấn. Chỉ trong vòng 4 phút từ phút thứ 51 đến phút thứ 55, nhận đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Thanh Trung, Hà Minh Tuấn đã có 2 pha dứt điểm đẳng cấp (một bằng chân, một bằng đầu) làm tung lưới HAGL.

Đây quả là những tín hiệu vui đối với không chỉ các CLB chủ quản mà còn với cả HLV Park Hang-seo trong quá trình theo dõi, tuyển quân cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới.

N.B