Tình 7 ngày!

Thứ năm, 25/12/2014 10:53

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-12, CAH Con Cuông, Nghệ An nhận được đơn của chị L.T.H. (trú xã Đ.P., Con Cuông) trình báo về việc cháu L.T.N. (2001), con gái của chị vừa bị một thanh niên rủ đi chơi qua đêm và có hành vi giao cấu với cháu. Nhận tin, chỉ huy CAH Con Cuông chỉ đạo lực lượng CSĐTTPVTTXH nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua điều tra, Cơ quan CA xác định nam thanh niên ăn "trái cấm" là Lô Thanh Hòa (1994, trú cùng xã với N.). Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 10-12, CQĐT CAH Con Cuông ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hòa về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo kết quả điều tra: Hòa đang là sinh viên năm cuối của Trường CĐ Mỏ Hồng Cẩm, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đầu tháng 12, Hòa bị ốm nên xin phép nhà trường nghỉ về quê điều trị. Trong thời gian ở nhà, Hòa theo bạn đi chơi và quen em N. Sau khi có số điện thoại, hai người nhắn tin và nói lời yêu đương. Chiều 7-12, Hòa nhắn tin rủ "người yêu" ra TT Con Cuông chơi vì đang có hội chợ thương mại tổ chức tại đây.

15 giờ cùng ngày, Hòa cùng một người bạn đến đón em N. rồi chạy ra thị trấn. Sau khi chơi tại hội chợ, 3 người vào Nhà nghỉ Lâm Trường thuê chung một phòng. Đến 17 giờ cùng ngày, người bạn đi cùng có việc nên lấy xe máy của Hòa về trước, còn Hòa và "người yêu" ở lại. Bạn về rồi, Hòa và N. thoải mái tâm sự và điều gì đến cũng phải đến. Cô gái đang ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa đến đã vô tư cùng Hòa "tình thương mến thương". Tối đó, Hòa và N. tiếp tục ra hội chợ chơi, đi nhậu và đêm khuya lại về nhà nghỉ "tâm sự". Trưa hôm sau, Hòa gọi điện thoại nhờ người bạn đến chở mình và "người yêu" về.

N. về nhà sau gần một ngày đêm "mất tích" khiến người thân nghi ngờ, tra hỏi thì cô bé vô tư kể về chuyện đi chơi với "người yêu". Sau đó, gia đình N. đã làm đơn tố cáo gửi CQĐT CAH Con Cuông và ngày 12-12, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thanh Hòa. Làm việc với CQĐT, Hòa thật thà cho biết: Vì mới yêu nhau có 7 ngày, thấy em ấy lớn người nên cháu cứ nghĩ đã đủ tuổi làm người lớn. Nếu cháu biết em ấy còn nhỏ tuổi thì đã không rủ đi chơi... Còn cô bé N. thì vẫn hồn nhiên "chúng cháu yêu nhau mà!".

P.V