Tình khúc mùa Giáng sinh

Thứ năm, 22/12/2016 09:58

(Cadn.com.vn) - Mỗi mùa Giáng sinh, nơi đâu cũng vang lên giai điệu vui tươi, rộn ràng của những ca khúc quen thuộc như Jingle Bells, Last Christmas hay We Wish You a Merry Christmas... Trong giá lạnh, rét mướt của đêm Noel, lòng người bỗng dưng chùng xuống bởi giai điệu sâu lắng, trầm buồn, thiết tha đến nao lòng từ một quán cà-phê ở góc phố nào đó vang lên: "Bài Thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau...".

Tác giả "Bài thánh ca buồn" là Nguyễn Tuấn Khanh (bút danh Nguyễn Vũ). Ông sinh năm 1944 tại Hà Nộị, lớn lên ở Đà Lạt, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Nguyễn Vũ sáng tác không nhiều nhưng không ít tác phẩm của ông đã đi vào lòng công chúng. Năm 12 tuổi, ông đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, ông có bản nhạc đầu tay "Huyền thoại một chiều mưa". "Bài thánh ca buồn" được Nguyễn Vũ viết tại Đà Lạt vào tháng 10-1972. Ngày ấy, trên con dốc lên nhà thờ Con Gà, mỗi lần chuông đổ, cậu bé Vũ 14 tuổi cứ dõi mắt trông theo một cô gái đi lễ. Ông lặng lẽ theo sau, quanh co trên những con đường đầy sương khói trong những chiều đông lạnh. Lễ Giáng sinh năm ấy, mưa bay lất phất, cả hai cùng núp chung dưới một mái hiên nhà. Nàng đẹp như thiên thần, ngước mắt nhìn những hạt mưa, nhẩm hát "Đêm thánh vô cùng" (Silent Night) với chất giọng cao và thanh thoát:

"Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng

Đất với trời se chữ Đồng

Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ

Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa..."

Họ thương nhau từ dạo ấy...

Mười năm sau. Một lần ngang nhà thờ, trong tiếng chuông ngân của đêm Noel, Nguyễn Vũ tình cờ nghe lại ca khúc "Đêm thánh vô cùng". Ký ức chợt ùa về, những giai điệu cứ tuôn trào. Ông lặng lẽ quay về nhà. Nỗi nhớ người xưa chạy dài trên những phím đàn. "Bài thánh ca buồn" được khai sinh trong buổi tối Noel lạnh lẽo và cô đơn đó. Chỉ gần hai tiếng đồng hồ, Nguyễn Vũ đã ký âm xong bài hát với phần mở đầu xúc động:

"Bài thánh ca đó còn nhớ không em

Noel năm nào chúng mình có nhau

Long lanh sao trời thêm đẹp đôi mắt

Áo trắng em bay như cánh thiên thần

Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân...".

Những chiều tắt nắng, Nguyễn Vũ thường thẩn thờ, lang thang quanh giáo đường. Mái tóc dài xõa trên tà áo thướt tha của cô gái đi lễ đã cho ông niềm cảm hứng trong âm nhạc. Và giờ đây, mộng ước của đôi lứa chỉ là dĩ vãng:

Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang

Xin cho đôi mình suốt đời có nhau

Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa

Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng

Ôi giọng hát em ngân não buồn..."

 "Bài thánh ca buồn" lan tỏa nhanh trong đời sống. Giai điệu cứ bồng bềnh từ thế hệ này sang thế hệ khác, gợi lại cảm xúc của một thuở yêu đương. Và cho đến hôm nay, tình ca ngày ấy vẫn vang vọng, thiết tha.

Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên hát "Bài thánh ca buồn". Ngay sau đó, nó trở thành bài hát "hot" nhất trong mùa Giáng sinh năm 1972. Với ca từ đẹp, giai điệu nồng nàn và thanh thoát, "Bài thánh ca buồn" được nhiều ca sĩ ưa thích, hát nhiều trong những dịp Noel.

Văn Khoa