Tình người ở quán cơm “Nụ cười Đà Nẵng”
(Cadn.com.vn) - Gần hai tuần nay, bà con lao động nghèo ở Đà Nẵng cứ đồn nhau về quán cơm ngon, sạch, có cái tên rất cảm tình: quán cơm “Nụ cười Đà Nẵng” nhưng chỉ có giá 2.000 đồng tại số 2 đường Phan Thanh. Cứ đến trưa thứ 2,4,6 hằng tuần, mọi người lại rủ nhau đến xếp hàng để đợi mua cơm. Người ra vào tấp nập, chiếm đa số vẫn là trẻ em bán vé số, người già và cả người tàn tật, thanh niên nghèo. Khai trương từ đầu tháng 7 đến nay, quán luôn trong tình trạng quá tải, sau khoảng 1 giờ đồng hồ, 150 suất cơm đã hết sạch.
Suất ăn trưa này khá đầy đủ cả về chất dinh dưỡng lẫn vệ sinh, phù hợp với tất cả đối tượng, nhất là những người lao động nghèo. Có những chị phụ nữ nghèo đạp xe từ cầu vượt Ngã Ba Huế xuống chỉ với hi vọng được dùng suất cơm ngon giá rẻ gần bằng cho không này. Chị Đặng Thị Huyền, buôn bán vé số dạo tại trung tâm thành phố chia sẻ: “Ngon lắm cháu ạ, cơm, canh, thịt rất vừa miệng lại có thêm món tráng miệng nữa, phục vụ thì nhiệt tình, chu đáo. Mong rằng sắp tới, Đà Nẵng sẽ có thêm vài quán như thế cho bọn cô đỡ bớt gánh nặng phần nào. Số tiền ăn trưa lâu nay sắp tới cô tiết kiệm để dành mua sữa cho con”.
![]() |
Chủ và khách cùng nở "Nụ cười Đà Nẵng". |
Gặp chị Trần Thị Minh Nguyệt, chủ quán cơm "Nụ Cười Đà Nẵng", chị cho biết đã ấp ủ ý định này suốt gần một năm trời, nhưng phải đến thời gian gần đây chị và một người bạn mới có đủ điều kiện thực hiện. May mắn là chị được rất nhiều người thân, bạn bè và các bạn tình nguyện giúp đỡ. Thời gian gần đây quán chị nhận được nhiều sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân. Điều đặc biệt là quán cơm này chỉ nhận đóng góp bằng hiện vật như: gạo, gia vị, thức ăn... chứ không nhận tiền mặt. Nếu số lượng gạo quá nhiều thì chị sẽ ra chợ quy đổi sang thức ăn để bữa ăn được đầy đủ hơn. Chị tự tay mình nấu nướng cũng như hướng dẫn cho các tình nguyện viên trình tự cách phục vụ.
Chị bảo, được chia sẻ và mang đến niềm vui cho nhiều người là hạnh phúc rồi. Mô hình quán cơm 2.000 đồng/phần thật ra không mới đối với những thành phố lớn như Sài Gòn, tuy nhiên ở Đà Nẵng là lần đầu tiên người lao động được mua những suất cơm chất lượng với giá rẻ như vậy. Đây là một hành động thiết thực và ý nghĩa, nhiều người nghèo được giúp đỡ đúng lúc, đúng nơi. Theo chia sẻ của chị, khó khăn hiện nay là mặt bằng quán rất nhỏ, không có chỗ nấu nướng hay cho khách để xe. Thức ăn được chế biến tại nhà sau đó mới mang lên quán, phần nữa là do chi phí mặt bằng khá cao. Chị đang cố gắng tìm một mặt bằng mới rộng và thoáng mát hơn, đủ tiện nghi để có thể phục vụ nhiều người hơn nữa.
Nếu sắp xếp ổn định, dự định tới cuối năm chị sẽ mở thêm một quán ở khu vực Hòa Khánh gần các trường đại học, tăng số lượng và chất lượng phần ăn trong mỗi bữa. Chị rất mong tìm được nhiều người cùng tâm huyết như chị để nhân rộng mô hình "Nụ Cười Đà Nẵng" ra nhiều địa điểm khác trong thành phố, để người lao động, các em bán vé số, hàng rong, lượm ve chai không phải đi quãng đường xa tới ăn. Nghĩa cử đẹp ấy đã tạo nên sức lan tỏa với cộng đồng. Nói như chị Trần Thị Lan Hương, quê Quảng Bình, nhân viên công ty Spa, là một tình nguyện viên của "Nụ Cười Đà Nẵng": “Chị cũng có cùng ý tưởng với chị Nguyệt, ước mơ là được mở một quán cơm miễn phí cho người nghèo, hạnh phúc đơn giản là cùng nhau sẻ chia”.
Bích Liên