Tinh thần chiến đấu của Sergio Aguero

Thứ năm, 18/08/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - Manchester City thắng thuyết phục Steaua Bucharest tới 5-0 ở lượt đi vòng sơ loại Champions League, trong đó có hat-trick của tiền đạo Sergio Aguero. Điều đáng nói là chân sút người Argentina có hat-trick sau khi anh đã sút trật 2 quả penalty. Cú sút 11m đầu tiên của Aguero ở phút thứ 8 quá "hiền" nên bị thủ môn chủ nhà đẩy ra. Cú sút penalty thứ hai ở phút 21 là lần mà Aguero quyết tâm sút thật căng vào chính diện khung thành. Không ngờ, cú sút của anh quá mạnh và quá bổng lên trời cao.

Aguero gác lại nỗi buồn đó để tiếp tục chiến đấu và thành quả của anh là hat-trick thứ 7 cho Manchester City được thực hiện trên đất Rumania. Tinh thần chiến đấu đó mới là thứ mà tân HLV Pep Guardiola ưng ý nhất. Ngay cả chuyện Aguero đá trật penalty với ông cũng chẳng quan trọng. HLV Guardiola nói: "Nếu Aguero đủ tự tin để tiếp tục đá penalty thì ông chẳng có lý do gì để thay đổi". 

Sergio Aguero đã lập hat-trick sau khi đá hỏng 2 quả 11m.

Có lẽ, Aguero đã tới lúc từ bỏ trọng trách đá penalty cho Manchester City. Liệu hai lần đá trật ở trận thắng Steaua Bucharest là tai nạn hay "thói quen" bởi vì Aguero vừa sút thành công một lần 11m ở trận mở màn Premier League giúp Manchester City thắng Sunderland 2-1? Tiền đạo Argentina đã sút không thành công 4/5 quả penalty cho Manchester City ở đấu trường Champions League gần đây nhất. Một thành tích quá tồi để nhường trọng trách cho người khác. Nên nhớ rằng, đội bóng của Pep Guardiola dù là Barcelona, Bayern Munich hay bây giờ là Manchester City đều được hưởng rất nhiều penalty. Chỉ cần 2 trận cầm quân chính thức, các học trò Manchester City của Guardiola đã hưởng 3 lần penalty!

Guardiola ngợi khen Aguero. Ông cũng thích thú với vai trò chạy cánh của Raheem Sterling đã làm rối loạn hết hàng thủ Sunderland tới Steaua Bucharest. Chính Sterling đã đem về 2/3 quả penalty cho Manchester City mùa này. Guardiola dường như đang thừa quyết tâm dẹp bỏ những công thần ở Etihad, bất chấp ban lãnh đạo Manchester City vẫn thinh lặng về kế hoạch mua sắm tiếp theo của ông.

Guardiola để Yaya Toure ở lại Anh thay vì sang Rumania đá vòng sơ loại Champions League. Ông tiếp tục để thủ môn số một tuyển Anh Joe Hart dự bị cho lão tướng Caballaro. Nếu như Toure khó có CLB nào chịu mua bởi mức lương lên tới 230 nghìn bảng mỗi tuần thì Hart đang có nhiều CLB theo đuổi. Sevilla muốn kéo anh về La Liga nhưng Hart lại thích tiếp tục thi đấu ở Premier League để ổn định vị thế trong màu áo tuyển Anh. Everton là đội bóng rất muốn có Hart để trám vào vị trí của Tim Howard ra đi. Guardiola không cần sự chi phối trong phòng thay đồ của Hart hay Toure mà ông cần sự thinh lặng, quyết tâm như Aguero trên sân đấu. Tinh thần đó sẽ giúp cho Manchester City mạnh mẽ trên con đường chinh phục Premier League và cả Champions League 2016-2017.

Hạnh Thuần