Tinh thần quyết định thắng lợi?
Cuộc đua top tư Premier League đang ngày càng nóng hơn khi mà Arsenal và Manchester United bằng 44 điểm và chỉ còn cách Chelsea đúng 1 trận thắng sau 23 vòng đấu. Manchester United đã có trận thắng thứ 6 liên tiếp dưới thời Ole Gunnar Solskjaer sau chiến thắng 2-1 trước Brighton. Có thể nói tới thời điểm này, dấu ấn của HLV người Na Uy Solskjaer dần lộ ra ở Old Trafford. Ông không màng lắm tới giá trị chuyển nhượng, mức lương cầu thủ khi xếp đội hình ra sân. Đó là lý do mà những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm ở Premier League khi Juan Mata, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku đành ngồi dự bị để nhường chỗ Lingard, Marcus Rashford và Anthony Martial trên hàng công. Solskjaer thiên về sức trẻ khi mà 4/6 trận ông dẫn dắt Premier League thì bộ ba tiền đạo trẻ chơi trên hàng công. Nếu như Martial không trễ chuyến bay hôm Ngày Tặng quà đá với Huddersfield thì con số đó đã lên 5.
|
Marcus Rashford đã có bàn thắng thứ 5 cho MU mùa này. |
Pogba thực hiện pha đá phạt đền thành công mở tỷ số trận đấu. Rashford có pha xử lý bóng tinh tế ngay trong vòng cấm và cú ra chân rất bất ngờ để đưa tỷ số lên 2-1 trước khi Manchester United bị gỡ lại 2-1. Con số thống kê cho thấy sự lựa chọn của Solskjaer là hoàn toàn chính xác. Pogba có 5 bàn sau 6 trận Premier League dưới thời HLV Na Uy, trong khi 14 trận Premier League trước đó thì tiền vệ Pháp chỉ có 1 bàn. Pogba đã có 8 bàn thắng ở Premier League, con số cao nhất của anh trong gần 3 mùa giải trở lại Old Trafford và cũng là con số bàn thắng cao nhất của anh ghi trong 1 mùa giải (8 bàn cho Juventus mùa giải 2014-2015 và 2015-2016). Rashford cũng có 5 bàn sau 6 trận Premier League, trước đó tiền đạo trẻ người Anh chỉ có 1 bàn trong 10 trận trước đó. Solskjaer là HLV đầu tiên của Manchester United toàn thắng 6 trận đầu tiên Premier League và là HLV thứ ba có được thành tích này sau Antonio Conte với Chelsea và Pep Guardiola với Manchester City.
Trong khi tinh thần lên cao giúp "Quỷ đỏ" thăng hoa trở lại thì Chelsea thua Arsenal 0-2 được chính HLV Maurizio Sarri "bắt bệnh" là yếu tố tinh thần. Ông Sarri vẫn nói tiếng Ý trong phòng họp báo nên phải nhờ thông dịch viên chuyển ngữ. Ngay cả khi mọi người chưa hiểu ý ông thì đã nhận ra nhà cầm quân người Ý rất không hài lòng với các cầu thủ của mình. Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về trận thua này nhưng nhận ra một nhóm cầu thủ gần như không có tinh thần thi đấu. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Chelsea thể hiện sự mềm yếu trên sân bóng mà trước đó ở trận thua Tottenham trong khuôn khổ League Cup cũng rất nhạt nhòa. "Tôi rất tức giận. Một số cầu thủ không có động lực thi đấu. Dù xét về góc độ kỹ thuật trận đấu thì hai đội ngang bằng nhau nhưng hôm nay Chelsea không chơi bóng theo cách của mình", ông Sarri nói sau trận thua. Liệu những lời chỉ trích học trò ấy dù không chỉ đích danh có đẩy Sarri vào thế khó như Conte mùa trước hay Mourinho ở Manchester United?
HẠNH THUẦN