Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam

Thứ năm, 04/12/2014 08:07

(Cadn.com.vn) - Hôm qua, thầy trò HLV Miura mới lên đường sang Malaysia chuẩn bị đá trận bán kết lượt đi (7-12) nhưng vé trận lượt về tại Mỹ Đình (11-12) đã có tín hiệu... "cháy". Các tuyển thủ Việt Nam khi nhận được thông tin này hẳn sẽ có thêm động lực để thi đấu. Bởi họ hiểu rằng, người hâm mộ bóng đá nước nhà chưa bao giờ nguôi tình yêu dành cho ĐTQG, mà còn đặt trọn niềm tin ở kỳ AFF Cup 2014 này.

Cứ "cháy" hết mình, ĐT Việt Nam sẽ nhận được nhiều tình yêu của người hâm mộ.

Theo Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, đến sáng 3-12 đã có hơn 34.000 vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia được đặt mua qua đường công văn. Con số này vượt xa số lượng vé khoảng 60% sức chứa sân Mỹ Đình (tương đương với 24.000 vé) mà BTC dự kiến phân phối cho các cơ quan, đoàn thể gửi công văn mua. Số lượng vé trên sẽ còn tăng lên nhiều sau khi hạn đăng ký mua vé kết thúc vào cuối buổi chiều cùng ngày. Đó là chưa kể số lượng vé sẽ được bán ra trực tiếp cho người hâm mộ tại điểm bán ở SVĐ QG Mỹ Đình. Đây là tín hiệu dự báo sân Mỹ Đình sẽ kín khán giả khi ĐT Việt Nam đón tiếp người Mã.

Rõ ràng, số lượng vé nói trên đã chứng minh người hâm mộ bóng đá nước nhà chưa bao giờ hết niềm tin và tình yêu với ĐTQG. Có chăng, người hâm mộ một thời gian nguội lạnh tình yêu trước những màn trình diễn mờ nhạt của ĐTQG và U23 Việt Nam mà thôi. 

Chợt nhớ đến câu chuyện U19, cũng liên quan đến tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Từ sân Mỹ Đình, Thống Nhất cho đến Cần Thơ đều đã có những trận đấu phủ kín khán giả nhờ U19 Việt Nam và U19 HAGL thi đấu. U19 đi đến đâu là tạo không khí cuồng nhiệt cho người hâm mộ ở đó. Cháy vé là chuyện bình thường. Ngay như Cúp tứ hùng HAGL đang diễn ra tại Pleiku, một giải đấu tập huấn nhưng rất đông khán giả vì có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... thi đấu.

Có 4 mệnh giá vé trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại Mỹ Đình ngày 11-12 gồm: 400.000 đồng, 300.000 đồng, 250.000 đồng và 150.000 đồng.

Người hâm mộ dành tình yêu cho U19 đến mức khiến những tuyển thủ U21 Việt Nam, thậm chí ĐT Olympic và ĐT QG phải ganh tị. Trước đó tại giải U21 quốc tế diễn ra ở Cần Thơ, từng xảy ra chuyện người hâm mộ "phân biệt đối xử" giữa U19 HAGL và U21 Việt Nam. "Nghịch lý" đó tiếp tục diễn ra khi ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Bahrain, SV Hàn Quốc, ĐT Palestine hay ngay cả với ĐT Malaysia: rất ít khán giả đến sân cổ vũ.

Từ câu chuyện của U19 đã cho ra một thực tế: ĐT Việt Nam hãy đá hay, đá đẹp, đá quyết tâm và chiến thắng đi thì người hâm mộ không có lý do gì quay lưng với họ. Đáng mừng khi ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đang "buộc" người hâm mộ phải dành tình yêu cho họ, ít nhất là lúc này.

Sau 3 trận vòng bảng tại AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam cho thấy họ tiến bộ dần và trở thành ứng viên nặng ký cạnh tranh chức vô địch. ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura chơi tấn công rực lửa và quan trọng đã thấy hiệu quả. Bên cạnh đó, sự tử tế, nghiêm túc trong cách làm việc của HLV người Nhật Bản này đã giúp thể lực các tuyển thủ Việt Nam cải thiện rõ rệt. Họ có thể chạy 90 phút nhưng không cầu thủ nào biểu hiện xuống sức.

Nói tóm lại, các tuyển thủ Việt Nam hãy "cháy" hết mình vì màu cờ sắc áo thì lo gì người hâm mộ không yêu.

Quang Hải

TIN CHUYỂN ĐỘNG AFF CUP 2014:

* Tiền vệ Vũ Minh Tuấn của ĐT Việt Nam phải nghỉ khoảng 3 tuần vì chấn thương rách cơ đùi. Cầu thủ trước đó nhận đủ 2 thẻ vàng và phải vắng mặt trận bán kết lượt đi với Malaysia. Đây là tổn thất nặng nề với ĐT Việt Nam trong hành trình chinh phục Cúp vàng AFF Cup 2014. Tuy nhiên, HLV Miura đã xua tan phần nào lo lắng khi cho rằng, phong độ của Minh Tuấn rất tốt song những cầu thủ dự bị đều có thể thi đấu tốt.

* Các CĐV Việt Nam đang lên kế hoạch sang Malaysia tiếp sức cho thầy trò HLV Miura trong cuộc so kè với chủ nhà ở trận bán kết lượt đi vào tối 7-12. Các CĐV Việt Nam dự kiến sẽ mang lá cờ Tổ quốc rộng 400m2 tới khán đài sân Shah Alam.

* Thái Lan phải ghi ít nhất một bàn thắng trên sân Philippines để tạo lợi thế cho trận lượt về. Mục tiêu của Thái Lan là giành chức vô địch. Đó là phát biểu của HLV tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang trên nhật báo tiếng Anh Bangkok Post.

* Malaysia sẽ đánh bại được ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi. Mohd Muslim của chủ nhà Malaysia đã "lên gân" như thế. Cầu thủ này cho rằng, toàn đội Malaysia đang rất hưng phấn sau khi đánh bại chủ nhà Singapore để lọt vào bán kết. Cùng với sự ủng hộ từ khán giả nhà, Malaysia tự tin vượt qua Việt Nam.

K.H