Tiqui-taca phá sản

Thứ tư, 29/06/2016 09:02

(Cadn.com.vn) - Đó chắc hẳn là khẳng định của nhiều người sau thất bại 0-2 của nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha trước Italia ở vòng 1/8.

Bốn năm về trước, ở trận chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha với lối đá tiqui-taca mê hoặc đã đánh bại Italia đến 4 bàn không gỡ, để lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh cao bóng đá Châu Âu. Và bốn năm sau trên đất Pháp, ở trận knock-out Euro 2016, Italia đã chế ngự thành công "đặc sản" tiqui-taca của người Tây Ban Nha bằng chính sở trường của mình: Phòng ngự phản công.

Tây Ban Nha đã trở thành cựu vương của Châu Âu, có nghĩa tiqui-taca cũng đã lỗi thời, không còn đáng sợ với các nền bóng đá hùng mạnh khác. Nhưng thực chất, tiqui-taca của Tây Ban Nha đã "chết" cách đây 2 năm trên đất Brazil trong khuôn khổ VCK World Cup. Tại VCK World Cup 2014, Tây Ban Nha với tư cách là nhà ĐKVĐ và được đánh giá như một ứng viên nặng ký. Thế nhưng, "La Furia" đã thi đấu bạc nhược khi để thua Hà Lan 1-5, thua Chile 0-2 và bị loại ngay từ vòng bảng. Tây Ban Nha đã gia nhập danh sách các đội ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng, cùng với Brazil, Pháp và Italia.

Khi tiqui-taca không còn hiệu nghiệm, Tây Ban Nha "phơi áo" trước Italia. 

Như vậy, sau nhiều năm ngự trị trên đỉnh cao, chu kỳ thành công của bóng đá Tây Ban Nha đã đi đến hồi kết, lối đá tiqui-taca huyền thoại đã chính thức phá sản. Những trận đấu của Tây Ban Nha luôn nghèo nàn ý tưởng tấn công, dù họ vẫn giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Cụ thể nhất ở trận thua Italia, trong suốt 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha chỉ chuyền đúng địa chỉ 210 lần, tung ra được 2 pha dứt điểm, thấp nhất tính từ lần gặp Hy Lạp tại kỳ Euro 12 năm về trước.

Tiqui-taca không được Tây Ban Nha thực hiện một cách mượt mà nhưng tính "sát thương" cao như trước, thay vào đó là hình ảnh vật vờ trên sân. Nguyên nhân chính nằm ở vấn đề nhân sự. Bóng đá Tây Ban Nha thời hoàng kim sở hữu được hai tiền vệ đầy tài ba và được ví họ sinh ra để phục vụ tiqui-taca, đó là cặp "song kiếm hợp bích" Xavi - Iniesta. Xavi - Iniesta chơi ở vị trí trái tim của Tây Ban Nha, họ công thủ song toàn, luôn là niềm cảm hứng cho đồng đội. Nhưng giờ đây, Tây Ban Nha chỉ còn Iniesta trong đội hình, và người kế vị Xavi là Fabregas. Fabregas chơi không hề mờ nhạt với tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93%, nhưng đáng nói là những đường chuyền ấy không mang tính quyết định hay trở thành kiến tạo cho đồng đội. Đó cũng là vấn đề của tiqui-taca.

Cũng trên mặt trận tấn công, Tây Ban Nha hiện không có được những mẫu trung phong đích thực kiểu như Fernando Torres hay David Villa. Tại Euro 2016 này, HLV Del Bosque sử dụng những chân sút Nolito, Aduriz, Morata và Lucas Vazquez. Tất cả đều được sử dụng nhưng không hiệu quả. Ngay như trận gặp Italia, 3 cú dứt điểm nguy hiểm nhất mà Tây Ban Nha tạo ra đều được thực hiện bởi tiền vệ Iniesta (2) và trung vệ Pique.

Tiqui-taca đã hoàn toàn bị phá sản trước lối đá phòng ngự phản công đầy nghệ thuật của Italia. Trận đấu này, HLV Conte đã hứa là làm khi để Italia nhập cuộc bằng lối chơi áp sát và bất ngờ dâng cao đội hình tấn công đã khiến Tây Ban Nha bối rối rồi thủng lưới. Ngay cả khi Italia chủ động lùi về phòng ngự và nhường sân thì Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường đưa bóng vào lưới thủ thành Buffon. Thậm chí, nhà ĐKVĐ còn nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ.

Thất bại 0-2 trước Italia là kết cục xứng đáng dành cho thầy trò HLV Del Bosque và các học trò, bởi lối chơi tiqui-taca của họ đã bị hóa giải.

Quang Hải