TNGT và thảm cảnh một gia đình

Thứ bảy, 30/08/2014 10:20

(Cadn.com.vn) - Nạn nhân Nguyễn Đăng Hùng (1987, trú thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, H. Triệu Phong, Quảng Trị) trong vụ TNGT xe cứu thương đối đầu xe ben khiến 5 người thương vong (trong đó vợ và con gái anh Hùng đã tử vong) xảy ra tại địa bàn xã Hải Trường, H. Hải Lăng (Quảng Trị) ngày 21-8 hiện đang được cứu chữa tại BVĐK tỉnh Quảng Trị. Ngày 28-8, anh Hùng tiếp tục được phẫu thuật mở thông khí quản, sức khỏe chưa có chuyển biến, vẫn chìm trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương dập gan, phổi, chấn thương sọ não, gãy xương.

Hiện trường vụ TNGT.

Cùng ngày, chúng tôi về thôn Linh Chiểu, tìm đến ngôi nhà đang chịu cơn ác mộng kinh hoàng. Ông Nguyễn Đăng Chiêm (55 tuổi, bố của anh Hùng) xót đau nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương có di ảnh con dâu Nguyễn Thị Hồng Tâm (1992, vợ anh Hùng) và đứa cháu gái 7 tháng tuổi (con Út của vợ chồng chị Tâm). Ông Chiêm cho biết, vợ và các con đang ở bệnh viện, còn ông ở nhà lo gặt lúa chạy mưa. Ông chính là người đầu tiên trong gia đình nhận được hung tin và chứng kiến hiện trường kinh hoàng.

Gạt nước mắt, ông Chiêm cho biết, vợ chồng anh Hùng cưới nhau năm 2010, ở cùng vợ chồng ông và các em. Anh Hùng là con thứ 2 trong gia đình, sau còn 4 người em. Ông Chiêm là con liệt sĩ, thờ phụng cả người chú và chị ruột cũng là liệt sĩ, nhà khó khăn nên hỗ trợ cho vợ chồng con trai không thể nhiều.

Vợ chồng anh Hùng làm 7 sào lúa, quần quật lam lũ quanh năm, được bao nhiêu đều lo cho con cái, nhưng nghiệt ngã thay, con cái của vợ chồng anh Hùng lần lượt chết yểu. Đứa con trai đầu của họ từ khi sinh ra (bị bại não) đến lúc mất chưa tròn năm nhưng cũng ngần ấy thời gian ở viện. Sinh thêm đứa con thứ 2, là trai, đôi vợ chồng trẻ hy vọng bao nhiêu thì tuyệt vọng bấy nhiêu. Đứa con này cũng bị bại não và cũng bỏ anh chị khi chưa kịp làm thôi nôi.

Đầu năm 2014, anh chị sinh đứa con thứ 3, là bé gái bụ bẫm, khỏe mạnh nên ai cũng mừng. Nhưng đến trung tuần tháng 8-2014, cháu bé bỗng đau ốm bất thường, khó thở, biểu hiện của bệnh tim. Vợ chồng anh Hùng đưa con lên BVĐK khu vực Triệu Hải khám chữa. 4 ngày tại đây, cháu bé đã khỏe trở lại và được xuất viện. Chiều 21-8, cháu lại có biểu hiện khó thở, vợ chồng anh Hùng tức tốc đưa con trở lại BVĐK khu vực Triệu Hải.

Tại đây, bác sĩ cho cháu chuyển vào BVT.Ư Huế để điều trị tích cực hơn và đi xe cứu thương của bệnh viện, bố trí thêm một nữ y tá. Khi xe đến địa phận xã Hải Trường thì bất ngờ đối đầu với xe ben BKS 43C-026.42 do lái xe Nguyễn Anh Tài (24 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển. Lái xe cứu thương là anh Bùi Hữu Quýnh (48 tuổi) cùng chị Tâm và cháu bé tử vong tại chỗ. Nữ y tá và anh Hùng bị đa chấn thương nặng.

Bàn thờ mẹ con chị Tâm.

Trên giường bệnh và chìm sâu trong hôn mê, anh Hùng chưa biết bi kịch đau đớn xảy đến với gia đình bé nhỏ của mình. Hiện việc cứu chữa anh Hùng vẫn đang được gia đình và bệnh viện nỗ lực. Nhưng gia đình ông Chiêm vốn rất khó khăn, mấy ngày qua họ chạy vạy, vay mượn tiền khắp nơi. "Khi nó tỉnh lại, biết vợ con không còn liệu có chịu nổi không đây!" - ông Chiêm nghẹn giọng.

Bài, ảnh: Bảo Hà