Tờ báo của thành phố đáng sống

Thứ ba, 15/08/2017 09:40

10 năm trước, từ Khánh Hòa, tôi đến Đà Nẵng, là sinh viên được đào tạo chuyên ngành báo chí đầu tiên tại TP Đà Nẵng: khóa 08CBC. Lúc bấy giờ, Báo Công an TP Đà Nẵng là mục tiêu nghiên cứu và học tập của sinh viên chúng tôi vì tờ báo phát hành rộng khắp Đà Nẵng. Với hầu bao eo hẹp, chúng tôi chỉ được đọc báo Công an TP Đà Nẵng trên mạng Internet và qua những tờ báo cũ, biết được một số tác giả quen thuộc như: Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Đức Nam, Hồng Thanh, Công Hạnh, Công Khanh... Đọc và "học" qua Báo Công an TP Đà Nẵng, các bài tiểu luận, thu hoạch, kiểm tra của chúng tôi đều đạt được sự đánh giá cao từ  giảng viên phụ trách chuyên môn. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trình chiếu power point về các nội dung tờ báo đăng tải hàng ngày vì có nhiều tin, bài sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của không chỉ Đà Nẵng, Quảng Nam mà còn ở các địa bàn miền Trung-Tây Nguyên. Qua đó chúng tôi đều mong muốn có được tin, bài đăng trên báo và xa hơn là có thể trở thành cộng tác viên, phóng viên của báo khi ra trường.

Khi nghiên cứu, học tập Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi ấn tượng với nhiều chuyên mục. Trong đó mỗi lần đọc chuyên mục kỳ cục án, không ai nín được cười khi đọc những vụ án kỳ cục mà báo đăng tải. Cười thì cười nhưng phải nghiêm túc học tập từ cách viết đến câu chữ, vì chúng tôi đều hiểu không phải dễ dàng mà thực hiện được những tác phẩm như vậy. Học Báo Công an nghĩa là học cách sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tránh không để mình sa ngã, cuốn theo những vòng xoáy đen tối cuộc đời. Các bài viết điều tra về nhiều vụ án nóng, tệ nạn xã hội, phá rừng, biển đảo... luôn thu hút sự chú ý hàng ngày của không chỉ sinh viên báo chí mà còn là dư luận toàn TP Đà Nẵng... Và Báo Công an TP Đà Nẵng dần trở thành "người thầy" của nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành văn, báo chí, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Công việc làm báo ngày càng khó khăn hơn, cạnh tranh mạnh hơn trước sự phát triển của mạng xã hội, Internet, điện thoại đa chức năng... Thêm nữa, sinh viên báo chí được đào tạo nhiều hơn so với trước và việc tìm việc làm ổn định, lâu dài trong một tòa soạn trở thành vấn đề khó khăn của những người đam mê công việc làm báo. Nhưng với lòng yêu nghề, một số sinh viên khoa báo chí chúng tôi đã trở thành cộng tác viên ở một số tòa soạn, trong đó có Báo Công an TP Đà Nẵng. Mỗi khi gửi bài và được đăng, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và hãnh diện vì được các anh chị ở tòa soạn gọi là "cộng tác viên sinh viên" của báo. Có thể nói, Báo Công an TP Đà Nẵng đã thổi bùng lên trong chúng tôi niềm đam mê viết báo ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Xứ Quảng là nơi có nhiều nhà báo lớn trong lịch sử dân tộc như: Phan Khôi, Huỳnh Thúc Kháng... và chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi học làm báo tại Đà Nẵng, được tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí xứ Quảng. Với Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi luôn gọi đó là tờ báo của thành phố đáng sống-TP Đà Nẵng.

ĐỨC THỌ