Tỏa sáng hình ảnh chiến sĩ CAND

Thứ năm, 29/06/2023 10:15
Những cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an vì cuộc sống bình yên nhân dân cứ nối dài và để lại niềm xúc động sâu sắc. Và ngay cả trong cuộc sống đời thường của nhân dân, hình ảnh chiến sĩ CAND gắn bó luôn đậm nét, với sự gần gũi, giản dị đẹp đẽ nhất.
Cụ bà ở huyện miền núi Hướng Hóa phấn khởi nhận CCCD, là “chìa khóa” bước vào “ngôi nhà số”.
Công an xã Ba Lòng lăn xả trên đồng giúp dân gặt lúa giữa đợt nóng tháng 5-2023.

Tháng 5-2023, Quảng Trị quay quắt trên nền nhiệt hơn 40 độ C., khi ngay trước đó một thời gian ngắn đã diễn ra trận mưa giông, lốc xoáy khiến hàng ngàn héc-ta lúa vào vụ thu hoạch đổ gãy, ngã rạp. Việc gặt nhanh, thu hoạch gấp lúa trên những cánh đồng này là việc không thể chậm trễ, tránh thêm thiệt hại. Và không để bà con thêm lo lắng, CBCS CAX tại nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Trị đã “lăn xả” giúp dân, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vừa gác lại công việc ở trụ sở, CAX Ba Lòng (H. Đakrông) liền ra đồng cùng bà con. Như đội cả “chảo lửa” trên lưng giữa trưa nắng, những người lính trẻ CAX trở thành nông dân thực thụ, khom lưng gặt, rồi vác lúa chạy băng ra điểm tập kết để vận chuyển về nhà. “Ai ngờ mấy chú chịu cực giỏi rứa chớ”, chị Nguyễn Thị Liên (thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng) phấn khởi, mừng vui trước sự tận tình này.

Từ phía bờ ruộng, người chiến sĩ đáp lại bằng khuôn mặt tươi rói, trên vai là bao lúa tươi nặng hướng về làng. Hình ảnh xúc động đó bất chợt kéo chúng tôi trở về mùa hè 2022 trên vùng núi Vĩnh Ô, H.Vĩnh Linh. Đây là địa bàn đầu nguồn sông Bến Hải, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều sinh sống, diện tích trồng lúa nước rất ít. Chính vì thế, có thửa ruộng nước nào là như “kho báu” đối với đồng bào. Gặp thời tiết cực đoan, mưa lớn đổ về, đồng bào tất tả ra đồng. CBCS CAX Vĩnh Ô cũng tạm dừng công việc để đi “cứu lúa” cùng bà con. Sông Bến Hải dâng nước cũng không cản được bước chân người lính, họ phân việc người gặt, người vác lúa về bản giúp dân. Việc giúp dân phải xong mà việc công vẫn không bỏ dở, CBCS lại tăng cường để làm cho hết việc, không kể ngày đêm, trong đó có nhiệm vụ thực hiện Đề án 06.

Xúc động khi chứng kiến hình ảnh Công an xã Vĩnh Ô giúp dân thu hoạch lúa.

Xác định để mỗi người dân tự tin bước vào “ngôi nhà công nghệ số”, nhiệm vụ cấp CCCD và đăng ký định danh điện tử là 1 trong những nội dung thi đua của lực lượng Công an. Và từ đây, cũng liên tục có nhiều câu chuyện cảm động, những việc làm tử tế khiến lòng dân ấm áp, đầy tin tưởng hơn. Đó là băng rừng, vượt đồi, đến từng bản để tuyên truyền, vận động và cấp CCCD cho đồng bào. Đó là đến từng hộ dân khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt để họ sớm có tấm thẻ quan trọng. Thực sự khi chứng kiến CBCS tiếp cận, hỗ trợ những trường hợp ốm đau, khuyết tật mới thấy thấm sự gian nan trong chiến dịch cao điểm làm CCCD. Với một số trường hợp thần trí không ổn định, không hợp tác, CBCS lại phải mềm mỏng, kiên trì khéo léo bằng mọi cách để thuyết phục nhưng không phải chuyến đi nào cũng thành công. Có trường hợp phải vài ba lần; hay những trường hợp ốm đau, khuyết tật nặng, để có được tấm hình đúng chuẩn trên thẻ căn cước, Công an xoay chuyển cũng đến toát mồ hôi. Với sự nỗ lực không mệt mỏi đó, tính đến tháng 5-2023, Công an toàn tỉnh Quảng Trị đã thu nhận 578.208 hồ sơ CCCD/597.553 nhân khẩu trong độ tuổi cấp CCCD, đạt tỷ lệ 96,7%, truyền lên trung ương 576.243/578.208, đạt tỷ lệ 99,8%, đã trả thẻ CCCD 543.218/544.173 thẻ đã nhận, đạt tỷ lệ 99,8%.

Cụ bà ở huyện miền núi Hướng Hóa phấn khởi nhận CCCD, là “chìa khóa” bước vào “ngôi nhà số”.

Nói về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của lực lượng Quảng Trị, người dân vẫn còn nguyên sự ngưỡng mộ đối với hành động cứu người của Thượng úy Nguyễn Văn Thuận đến Đội CSGT-TT, Công an huyện Hướng Hóa. Và chúng tôi cũng không giấu được niềm xúc động khi đọc từng dòng thư anh Lê Đông Hải (1980, trú Khe Sanh, H.Hướng Hóa) gửi cảm ơn Thượng úy Thuận mới đây vì đã dũng cảm ứng cứu con, cháu của gia đình gặp nạn khi tắm biển tại Cửa Việt vào đầu tháng 5-2023. Trong đó, có 2 con nhỏ của vợ chồng anh Hải. Trước nghĩa cử và ơn lớn ấy, dường như mọi lời cảm ơn không thể chuyển tải được hết. Vào dịp 30-4-2023 mới đây, gia đình anh Hải và người thân về thăm chơi ở biển Cửa Việt. Tại đây, 4 cháu nhỏ (11 đến 16 tuổi) ra tắm biển, không may bị sóng đánh ra xa bờ, tình trạng nguy hiểm. Lúc này, gia đình Thượng úy Thuận cũng đang ngồi chơi ở bãi biển. Nghe tiếng tri hô, với phản ứng nhanh của người lính, anh Thuận lập tức cùng với người dân lao ra biển ứng cứu, tiếp cận các em nhỏ. Vòng qua vùng nước nguy hiểm, với nỗ lực cứu người, anh Thuận và người dân đã đưa được 3 em nhỏ vào bờ an toàn (trong đó có 2 con của anh Hải). Riêng cháu còn lại (16 tuổi) bị sóng đánh ra xa, được lực lượng cứu hộ đưa lên sau cùng, sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Sau biến cố, gia đình anh Hải mới có thời gian tìm gặp Thượng úy và gửi thư cảm ơn. “Nay tôi đại diện gia đình viết đôi dòng cảm ơn chân thành đến lãnh đạo CAH Hướng Hóa để quý cơ quan biểu dương hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND đã có hành động cứu nhiều sinh mạng của con, cháu tôi”, thư có đoạn.

Việc cứu người gặp nạn không là chuyện hiếm của CBCS Công an tỉnh Quảng Trị. Điều đó còn thể hiện rõ trong những lần hiến máu cứu người khẩn cấp mà tuổi trẻ Công an luôn tiên phong, đi đầu. Màu áo của chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị cũng nổi bật, ấn tượng trong mọi ngày hội Hiến máu tình nguyện. Và sau đó, đã có nhiều cuộc đời được hồi sinh…

NHƯ HOA