Tội ác của những “Hoạn Thư”... có râu!

Thứ năm, 04/04/2019 13:55

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát đồng cấp truy tố Ngô Ngọc Song (1979, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “Giết người”. Chỉ vì quá ghen tuông và không làm chủ bản thân, Song đã hành hung  vợ cũ và đánh bạn trai của vợ thương tích nghiêm trọng.

Trần Văn Dân (trái) và Ngô Ngọc Song cùng bị truy tố về tội giết người. 

Chuyện là, chiều 28-2-2018, Song điều khiển xe máy BKS 43U1-3209 từ nhà đến chỗ làm việc. Khi đi qua đường Trần Phú (TP Đà Nẵng) thì Song phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato màu trắng, BKS 43A-283.01 của vợ cũ là chị Nguyễn Thị N. (1982, trú Q. Ngũ Hành Sơn) đi từ đường Bạch Đằng rẽ về hướng đường Lý Tự Trọng nên bám theo để trao đổi về việc nộp tiền học phí cho con. Khi lưu thông hết đường Lý Tự Trọng,  ô-tô dừng lại trước tiệm cắt tóc số 40 đường Thanh Sơn (TP Đà Nẵng).

Trước đó, Song theo dõi và biết Ngô Như Quốc Trí (1985, trú Q. Thanh Khê) và vợ mình có quan hệ tình cảm nên khi thấy Trí từ trong xe ô-tô bước ra, Song nghĩ đến việc Trí là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình dẫn đến việc ly hôn nên ghen tuông và bực tức. Song dừng xe cách quán cắt tóc tầm 10m, đứng đợi 10 phút rồi nhặt một cục đá dưới gốc cây ven đường xông vào quán hành hung Trí. Tại đây, Song cầm đá đánh mạnh vào vùng mặt của Trí gây thương tích rồi nhanh chóng lên xe máy đi về nhà. Trên đường đi, trong lòng vẫn chưa hết bực tức, Song mượn xe máy BKS 43H9-3913 của người quen đến khách sạn One Opera trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng) để tìm gặp chị N.  Đi thang máy lên tầng 5, đến quầy lễ tân của khu vực Spa, Song sử dụng bấm móng tay bằng kim loại mang theo sẵn rạch 3 nhát vào vùng đầu và mặt chị N. gây thương tích. Gây án xong, Song đi về nhà và đến ngày 12-3-2018 đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả hành động cuồng ghen của Song khiến anh Trí chấn thương sọ não và hàm mặt, thương tích 68%, còn thương tích chị N. là 7%.

Còn nhớ, năm 2018, tại địa bàn Q. Cẩm Lệ xảy ra thảm án có nguyên nhân tình ái làm 2 người chết và 1 người bị thương. Chuyện là, Trà Thị Ngọc Huyền (1985, trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) có chồng và hai con nhưng đã ly dị. Năm 2017, Huyền đăng ký kết hôn cùng anh Trần Chí (1964, trú Q.Cẩm Lệ) cũng đã ly dị vợ và cả hai chưa có con chung với nhau. Huyền và Chí thuê nhà trọ tại địa bàn P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ) để sinh sống. Năm 2018, do có mâu thuẫn tình cảm với Chí nên Huyền đã “cặp bồ” cùng  người đàn ông khác có tên là Lê Ngọc Việt (1981, trú Q.Cẩm Lệ). Trưa 24-7-2018, Chí điện thoại cho Huyền đến để giải quyết chuyện nợ nần và tình cảm. Khi Việt chở Huyền đến phòng trọ ở P.Hòa Phát, Chí dùng rựa chém Việt 2 nhát trúng đầu, sau đó đâm Huyền tử vong rồi sử dụng dao tự sát.

Mới đây (ngày 25-2-2019), cũng tại địa bàn Q. Cẩm Lệ xảy ra vụ thảm án có nguyên nhân từ ghen tuông. Kết quả điều tra bán đầu xác định, Trần Văn Dân (1975, trú tổ 50, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) nảy sinh mâu thuẫn với chị Đào Thị K. (1977,  trú  P.Khuê Trung) về việc Dân nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh Phùng Trương Vũ là lái xe đào của công ty do Dân làm  giám đốc. 20 giờ ngày 25-2, tại nhà riêng ở số 49-Bình Hòa 2 (P. Khuê Trung) sau khi cãi nhau, Dân thấy chị K. điều khiển xe máy ra khỏi nhà nên gọi điện thoại quay về nói chuyện. Tại phòng ngủ, vợ chồng Dân tiếp tục to tiếng cãi vã lên đến đỉnh điểm. Trong lúc tức giận, Dân chạy đến tủ đựng tài liệu lấy con dao cán gỗ dài 35cm đã mua từ trước với mục đích hù dọa vợ. Khi thấy Dân mang dao vào phòng và đi về hướng của mình, chị K. lùi lại về phía tủ đựng đồ và van xin Dân tha lỗi. Dân quát lớn: “Bây giờ mày muốn gì” rồi dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng hông bụng bên trái của vợ. Đâm xong, thấy vợ ôm bụng khóc, Dân vất dao, đỡ chị K. ra khỏi phòng cùng con trai đầu đưa  vào bệnh viện cấp cứu. Nhát dao chất chứa hờn ghen của Dân đã cướp đi sinh mạng chị K. và đẩy Dân vào vòng lao lý với tội danh “Giết người”.

Từ những vụ việc nêu trên, thiết nghĩ là bài học cảnh tỉnh đối với các cặp vợ chồng trong cuộc sống thường nhật, đừng đẩy gia đình  vào thảm kịch, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho con trẻ và người thân.

GIA BẢO