Tội phạm giết người,  cố ý gây thương tích ở miền núi đang có xu hướng “trẻ hoá”

Thứ sáu, 23/08/2024 08:30

Thời gian qua, số thanh thiếu niên thực hiện hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đang có xu hướng tăng về số lượng và nghiêm trọng về hành vi. Đây là vấn đề đáng quan ngại bởi lẽ tội phạm vị thành niên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội, làm đảo lộn cuộc sống không ít gia đình mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Hai đối tượng Huỳnh T.Đ và Lê P.T.T tại cơ quan Công an.
Những thanh thiếu niên trong nhóm Nguyễn H.V. vô cớ chém người.

Vi phạm pháp luật ở độ tuổi thanh, thiếu niên không phải là hiện tượng mới, nhưng một số vụ việc mang tính chất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây đã và đang là hồi chuông báo động đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình. Một số đối tượng còn đang độ tuổi vị thành niên nhưng do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình nên sớm kết bè phái, băng nhóm và gây án để thể hiện mình.

Gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng trong lứa tuổi thanh thiếu niên thực hiện hành vi: “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Điển hình như vụ án xảy ra vào khuya 14-5-2024 tại địa bàn xã Hòa Bình (TP Kon Tum). Theo đó, khi Nguyễn H.V. (2008, trú P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) cùng nhóm bạn đồng trang lứa ngồi chơi với nhau thì 1 thiếu niên trong nhóm rủ cả hội đi đánh 1 nhóm khác. Cả nhóm đồng ý và lấy hung khí rồi kéo đến khu vực ngã ba thôn 1 (xã Hòa Bình, TP Kon Tum). Tại đây, nhóm của V. thấy nhiều xe máy nên nghĩ đó là nhóm cần đánh nên rượt đuổi đến địa bàn P. Lê Lợi (TP Kon Tum) thì chặn được 1 xe máy của đôi nam nữ. Tiếp đó, H.V cùng nhóm bạn lao hành hung và dùng dao quắm chém nam thiếu niên nhiều nhát gây thương tích. Qua điều tra, Công an xác định nạn nhân là em Lê N.T (2008, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum) và không có mâu thuẫn gì với nhóm của H.V.

Tương tự, tối 6-4-2024, Huỳnh T.Đ (1995, trú P. Quang Trung, TP Kon Tum) đang ở nhà thì có 1 đối tượng tên Dồ (không rõ tên tuổi) gọi điện và rủ xuống bờ kè sông Đăk Blà (TP Kon Tum) để nói chuyện. Sau đó, Huỳnh T.Đ cùng Lê P.T.T (2002, trú P. Quang Trung, TP Kon Tum) đi đến điểm hẹn thì gặp Nguyễn X.B (2003, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum). Do giữa Huỳnh T.Đ và Nguyễn X.B đã có mâu thuẫn về chuyện làm ăn ngoài xã từ trước nên khi gặp nhau đã xảy ra xô xát. Bị Nguyễn X.B rượt đánh, Huỳnh T.Đ cùng bạn chạy về phòng trọ lấy 1 con dao rồi rủ thêm 2 đối tượng (bạn của Huỳnh T.Đ), trong đó có 1 đối tượng cầm theo dao, cùng đi tìm Nguyễn X.B để đánh lại. Khi đến ngã ba hẻm Lê Hồng Phong (TP Kon Tum) cả nhóm thấy Nguyễn X.B đang đứng và cầm dao nên Huỳnh T.Đ cùng bạn nhảy xuống xe cầm dao xông lại chém liên tiếp vào người Nguyễn X.B gây thương tích 43%.

Hai đối tượng Huỳnh T.Đ và Lê P.T.T tại cơ quan Công an.

Qua những vụ việc nêu trên có thể thấy, hành vi của những đối tượng có tính chất và mức độ nguy hiểm rất lớn cho xã hội; tình trạng đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa thành phố đa số nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Theo Trung tá Đào Nguyễn Thanh Sơn- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Kon Tum, cho biết: “Tuổi trẻ có cả một tương lai rất dài phía trước. Một phút giây nông nổi, bồng bột có thể phải trả giá bằng nhiều năm tù giam, thậm chí là tử hình. Người phạm tội giết người và cố ý gây thương tích sẽ bị pháp luật trừng phạt rất nghiêm khắc. Vì vậy, thanh thiếu niên cần phải chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; phải thấy được trách nhiệm của mình không chỉ đối với việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính bản thân mình mà còn bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người khác để có cách hành xử đúng mực. Bên cạnh đó,để phòng ngừa tội phạm này ở lứa tuổi vị thành niên, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục, định hướng nhận thức đúng đắn và hành vi phù hợp cho các em”.

C.A.K.T