“Tội” sinh con một bề!

Thứ bảy, 12/06/2021 07:06

Bạo lực gia đình là một vấn nạn bị dư luận xã hội kịch liệt lên án, song những hình ảnh chồng bạo hành vợ hoặc ngược lại đâu đó trở thành chuyện “cơm bữa” của một số gia đình kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Nó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau và trong đó có một nguyên nhân rất cổ hủ là chuyện vợ chỉ sinh con... một bề. Cũng vì nguyên nhân trên mà không ít đấng mày râu trở thành trò cười cho thiên hạ và dưới đây là một ví dụ...

Mới đây, cặp vợ chồng Huỳnh Tiến Trí (1977) và chị Đỗ Thị M. (cùng trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vốn được hàng xóm xem là “xứng đôi, vừa lứa”, bởi ngoài vẻ đẹp ngoại hình thì cả hai đều biết chí thú làm ăn, vun vén cho gia đình. Hàng ngày, lo việc chạy xe kiếm tiền khi trở về nhà lại phụ vợ buôn bán, chăm sóc các con. Do thuận vợ, thuận chồng nên kinh tế gia đình của vợ chồng Huỳnh Tiến Trí ngày càng khá giả và được nhiều ông bố, bà mẹ khác đem ra làm gương cho con của mình. Dù gia đình đã có “của ăn, của để” song ngặt một nỗi là vợ của mình chỉ sinh hai đứa con gái nên trong những lúc “trà dư, tửu hậu”, Trí bị bạn bè “cà khịa”. Một lần dễ bỏ qua nhưng nghe mãi như mưa dầm thấm đất nên mang lòng “oán hận” vợ vì “tội” sinh con một bề và mỗi lần như vậy Trí trút cơn giận vào chị M. bằng những trận đòn không thương xót. Cứ thế, mặc cho những lời can ngăn của người thân, hòa giải của các đoàn thể mỗi lần vui vẻ cùng bạn bè, Trí lại thực hiện hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Không thể chịu mãi những trận đòn vô cớ, chị M. đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Với sự việc như vậy, Huỳnh Tiến Trí đã bị pháp luật xử lý về hành vi bạo hành gia đình. 

Tương tự, trong tháng 3-2021, Công an xã Đại Hiệp đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Dũng (1979, trú xã Đại Hiệp) số tiền 3 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích cho vợ của mình. Được biết, vợ chồng Dũng đã có 2 con gái xinh xắn, học giỏi. Thời gian gần đây, Dũng có ý định sinh thêm đứa con thứ 3 là trai để gọi là “có nếp, có tẻ”. Tuy nhiên, do tâm lý ngại sinh con và sợ cũng giống như hai lần trước là con trai ở đâu không thấy mà sinh thêm một bé gái nên chị N. tìm cách từ chối. Thế là, Dũng “dạy dỗ” vợ bằng tay và chân.

Chuyện nối dõi tông đường là quan niệm của người xưa và đã lỗi thời. Vì thế, không nên vì những quan niệm cổ xưa đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tương lai của những đứa trẻ là điều không nên làm. Qua 2 vụ việc trên, những ai đang có tư tưởng và hành động như vậy hãy nên suy nghĩ lại kẻo hối hận thì đã muộn. 

M.T