"Tôi và chúng ta"

Thứ hai, 19/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Xin được mượn tiêu đề, tư tưởng vở kịch nổi tiếng của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để luận chút về bóng đá Việt Nam đang lúc rối ren.

Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn nhất của bóng đá Việt Nam sau 10 năm làm chuyên nghiệp. Dư luận đang cực kỳ ủng hộ một cuộc cải tổ triệt để để bóng đá Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới tươi sáng, trong sạch và vững mạnh. Nghĩa là, đang có một "cuộc chiến" giữa VFF với các đội bóng (cụ thể là một vài ông bầu) và người hâm mộ.  

Xin được phép ví von (dù rất khập khiễng), năng lực điều hành yếu kém của VFF là đại diện cho sự bảo thủ và khát vọng có một giải đấu trong sạch của các đội bóng, người hâm mộ là cái mới. Vậy, bóng đá Việt Nam cần cải tổ như thế nào để người hâm mộ không còn quay lưng, để trên sân cỏ không còn chuyện tiêu cực, để chất lượng các giải đấu nâng cao, ĐTQG vươn tầm châu lục và xa hơn là thế giới? Đấy vẫn là một câu hỏi "khổng lồ".

  Những hình ảnh thế này sẽ trở nên hiếm nếu bóng đá Việt Nam không cách mạng thành công.

Theo ý kiến của bầu Kiên (Hà Nội.ACB), bầu Đức (HA.GL)..., phải thay tất tần tật nhân sự của VFF, Ban tổ chức giải và Hội đồng Trọng tài QG. Đấy mới là một cuộc cách mạng triệt để chăng? Chưa hẳn! Bởi những cái tên mà bầu Kiên tiến cử (ông Phạm Ngọc Viễn cho vị trí Trưởng BTC giải, Đoàn Phú Tấn cho vị trí Chủ tịch Hội đồng TTQG) từng ngồi ở những vị trí đó rồi và thậm chí thời họ ngồi, bóng đá Việt Nam còn nát hơn bây giờ.

Tất cả những ý kiến của bầu Đức, bầu Kiên, bầu Thắng... nêu ra tất nhiên vì cái chung, vì "chúng ta" và được đa phần dư luận ủng hộ, nhưng xuất phát từ cái "tôi" rất rõ. Bởi đơn giản, bản thân nhiều đội bóng hiện nay chưa sạch thì đừng mong cải tổ VFF là bóng đá Việt Nam sạch ngay. Muốn một tập thể vững mạnh thì trước hết bản thân các cá nhân trong tập thể ấy phải trong sạch, vững mạnh. Mà ở đây, chỉ mới vài ba CLB lên tiếng, hô hào muốn cải tổ, số đông còn lại vẫn im hơi lặng tiếng? Tại sao vậy?

* Ngay sau cuộc hội thảo Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam, Thường trực VFF đã nhóm họp khẩn cấp để bàn về phương hướng thay đổi, cải tổ bộ máy điều hành giải đấu.
VFF đã gửi công văn đến 28 CLB để các CLB tự đề cử ra Trưởng BTC giải gửi về VFF trước ngày 23-9. Có danh sách, Thường trực VFF sẽ thống kê, tiến hành bổ nhiệm.

Muốn cải tổ nền bóng đá nước nhà, trước tiên chúng ta phải đặt cái chung lên hàng đầu chứ không nên chỉ dựa theo ý tưởng thành lập giải đấu Super Liga nào đó của những người có tiền. Bản thân bầu Kiên - người đưa ra ý tưởng trên đã phải "đính chính" ngay bởi rõ ràng không đơn giản chút nào. Xã hội chúng ta, VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp được Chính phủ thông qua. V-League là giải đấu của VFF nên không có chuyện muốn là "ly khai".

Nếu cứ nghĩ rằng, VFF rất cần doanh nghiệp và khi doanh nghiệp "dọa" bỏ giải là phải thay đổi, cải tổ là chưa xác đáng cho lắm. Chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá, thậm chí ngày càng nhiều doanh nghiệp đổ tiền vào bóng đá? Năng lực quản lý, điều hành của VFF yếu kém dẫn đến V-League không phát triển thì phải cải tổ, nhưng cải tổ như thế nào mới là vấn đề. Tại hội thảo Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam tổ chức mới đây, Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa Lê Tiến Anh chính là người bắt trúng bệnh của bóng đá Việt Nam chứ không phải bầu Kiên, bầu Đức. Theo ông Lê Tiến Anh, những gì bóng đá Việt Nam đối mặt ngày hôm nay lỗi không riêng gì ở VFF mà còn ở nơi bản thân các đội bóng, cụ thể là các ông bầu. Cụ thể, túi tiền của các ông bầu là tác nhân của nạn cầu thủ tăng giá chóng mặt; việc bầu ông này ông nọ lên lãnh đạo cũng được các CLB cơ cấu...

Điều quan trọng nhất để cải tổ bóng đá Việt Nam lúc này là thay đổi phương thức quản lý, cách nghĩ, cách làm chứ chưa hẳn đã là con người. Bóng đá Việt Nam đang làm chuyên nghiệp chứ chưa phải chuyên nghiệp nên chúng ta cần phải học cách quản lý, điều hành từ các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới để áp dụng hợp lý vào bối cảnh bóng đá nước nhà. Nhưng trước hết, bản thân VFF, các đội bóng phải tự vận động, thay đổi.

Và bây giờ, cuộc cách mạng ở bóng đá Việt Nam đang bắt đầu với những động thái "hạ mình" từ phía VFF. Chúng ta đợi xem cuộc cách mạng này sẽ thành công đến đâu!

Quang Hải

Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi từ chức

Ngày 17-9, ông Dương Nghiệp Khôi - Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải đã đệ đơn từ chức lên VFF. Cùng ngày, ông Khôi gửi công văn đến 28 CLB (V-League và hạng Nhất) thông báo về việc không còn đảm đương vị trí Trưởng BTC giải kể từ năm 2012 và đề nghị các đội bóng sớm chọn ra người thay thế. Đây là lần thứ hai ông Dương Nghiệp Khôi phải tự rút lui khỏi ghế trưởng giải. Lần trước là sau vòng 18 V-League 2008 với vụ ẩu đả đẫm máu trên sân Vinh trận SL.NA tiếp XM.Hải Phòng.

Quyết định từ chức của ông Khôi trong thời điểm này được cho là động thái "hạ mình" của VFF để bắt đầu cho một cuộc cải tổ toàn diện ở bóng đá Việt Nam. Theo dư luận, người sẽ lên thay thế ông Khôi là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Phạm Ngọc Viễn. Tuy nhiên, trong cuộc họp khẩn mới đây của VFF, nhiều ý kiến cho rằng ông Viễn phù hợp hơn với chức Trưởng Ban trọng tài QG (theo quy định mới của FIFA, từ mùa giải sau, Hội đồng trọng tài QG sẽ không còn nữa mà thay vào đó là Ban trọng tài). Ông Viễn trong quá khứ cũng từng khiến bóng đá Việt Nam phải gánh chịu một phen điêu đứng trong vụ kiện của cựu HLV ĐTQG Letard năm 2005.

K.H