Tổng thống Trump "chọc giận" Anh, Pháp

Thứ hai, 07/05/2018 14:09

Anh, Pháp bày tỏ sự phẫn nộ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nhắm vào hai đồng minh thân cận nhất trong bài phát biểu trước Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA). Theo đó, ông chủ Nhà Trắng cho rằng, luật kiểm soát súng nghiêm khắc đã không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công khủng bố tại Paris năm 2015 cũng như làm gia tăng các vụ bạo lực bằng dao ở London.

Phát biểu của Tổng thống Trump trước Hiệp hội Súng trường Mỹ khiến Anh, Pháp phẫn nộ. Ảnh: VOA

"Nếu người Pháp được sở hữu vũ khí…"

Phát biểu trước hội nghị về quyền sử dụng súng do NRA tổ chức tại thành phố Dallas, bang Texas hôm 4-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump khiến Pháp phẫn nộ khi làm động tác mô phỏng khẩu súng bằng ngón tay trong lúc mô tả lại cảnh tượng từng nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại Paris ngã xuống trước họng súng của bọn khủng bố vào ngày 13-11-2015.

"Bọn chúng thong thả bắn hạ từng người một, đoàng, một phát đằng này, đoàng, một phát đằng kia", ông Trump diễn tả. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, mọi chuyện khi ấy sẽ khác nếu người dân được phép trang bị vũ khí. Nếu một nhân viên, một người bảo vệ, hay một nạn nhân ngày hôm đó có súng, họ sẽ chĩa về hướng ngược lại và kẻ khủng bố đã có thể sẽ tháo chạy hoặc trúng đạn. Và đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác", ông Trump nói.

Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng về phát biểu của ông Trump: "Paris phản đối bình luận của Tổng thống Trump về vụ tấn công ngày 13-11-2015 và đề nghị những ký ức của các nạn nhân nên được tôn trọng". "Mỗi nước đều có quyền tự do đưa ra những quy định về việc sở hữu và sử dụng súng. Pháp tự hào là một quốc gia nơi việc mua bán và mang súng được quản lý nghiêm ngặt", thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp cho hay.

Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, người cầm quyền khi vụ tấn công năm 2015 xảy ra, gọi phát biểu của ông Trump là "đáng xấu hổ". "Những nhận xét đáng xấu hổ của ông Trump cho thấy những gì ông nghĩ về Pháp và giá trị của nó. Tất cả những suy nghĩ của tôi đến với nạn nhân ngày 13-11". Điện Elysee đưa ra tuyên bố chỉ trích phát biểu của ông Trump, cho rằng, "Việc tự do sử dụng vũ khí không cấu thành nên lá chắn chống lại các cuộc tấn công khủng bố. Thay vào đó, nó tạo điều kiện thuận lợi để lên kế hoạch cho kiểu tấn công này". Đại sứ Pháp tại Mỹ, Gérard Araud, đã viết trên Twitter: "Số liệu thống kê những người bị giết bởi súng không thuyết phục Pháp thay đổi luật súng của mình".

"Bệnh viện giống vùng chiến sự"

Cũng như Pháp, dư luận Anh cũng không khỏi bức xúc về bình luận của Tổng thống Mỹ tại NRA khi nói rằng, mức độ tội phạm tấn công bằng dao ở thủ đô London, Anh xảy ra thời gian qua có thể được ví như các bệnh viện của một thành phố tại khu vực chiến sự. "Họ không có súng. Họ có dao và thay vào đó là máu ở tất cả các tầng tại bệnh viện. Họ nói nó tệ như một bệnh viện trong khu vực chiến sự… dao, dao, dao. London từng không quen với điều này. Nhưng họ đang trở nên quen với nó", ông Trump nói.

Thị trưởng London Sadiq Khan từ chối bình luận về phát biểu này của ông Trump nhưng ông Charles Falconer, cựu quan chức trong chính phủ Thủ tướng Tony Blair gay gắt chỉ trích. "Tỷ lệ giết người ở Mỹ cao gấp 5 lần Anh. Chẳng có ai trên thế giới này (ngoại trừ tổng thống Mỹ) tin rằng thả lỏng việc kiểm soát súng là biện pháp giúp giảm số người chết trong các vụ án mạng", ông này viết trên Twitter.

Không rõ bệnh viện mà ông Trump đang đề cập là bệnh viện nào. Tuy nhiên, BBC gần đây dẫn lời bác sĩ phẫu thuật chấn thương tại Bệnh viện Hoàng gia London Martin Griffiths cho rằng, các bác sĩ của ông đã so sánh bệnh viện với một khu vực chiến tranh ở Afghanistan. Sau những phát biểu của ông Trump, ông Griffiths đã viết lên Twitter: "Rất vui được mời ông Trump đến bệnh viện uy tín của chúng tôi để gặp gỡ thị trưởng và cảnh sát để thảo luận về những thành công của chúng tôi trong việc giảm bạo lực ở London".

Chưa rõ vụ việc sẽ đi đến đâu. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia, những bình luận trên của Tổng thống Mỹ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ với các đồng minh thân cận Pháp, Anh.

 AN BÌNH