Tottenham – Dortmund 3-0: Một chân vào tứ kết

Thứ sáu, 15/02/2019 14:46

Chưa bao giờ một đội bóng lại thua 0-3 ở vòng knock out nhưng lịch sử đã sang trang khi đội đầu bảng Bundesliga là Dortmund tới làm khách Tottenham. Sau hiệp một không bàn thắng với một chút ưu thế nghiêng về phía Dortmund thì 45 phút sau là thời điểm chủ nhà Tottenham vùi dập “Vàng đen” không thương tiếc. 3-0. Nói như HLV Mauricio Pochettino của Tottenham ngợi ca các cầu thủ của mình như những người hùng đã đặt một chân vào tứ kết dù còn một trận ở lượt về trên sân Signal Iduna nữa.

Son Heung-min mang vận “son” cho Tottenham.

Dortmund kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một, dứt điểm nhiều hơn chủ nhà trong phần đầu trận đấu. Tuy nhiên, sự chờ đợi vào khả năng bùng nổ của Sancho không có. HLV Pochettino trong tình thế bất đắc dĩ phải để trung vệ Jan Vertonghen dạt ra đá hậu vệ trái vì Danny Rose chưa hồi phục chấn thương. Verton từng bảo rằng anh rất ghét khi đẩy ra biên nhưng trong hoàn cảnh thưa người của Tottenham thì anh đã làm khá tốt công việc hóa giải những đợt cầm bóng đột phá của tiền vệ trẻ người Anh bên phía đối phương. Sancho là cầu thủ thứ bảy người Anh quay trở lại chống đội bóng đồng hương. Sancho vốn được HLV Favre kỳ vọng nhưng đã mờ mịt trước kinh nghiệm dày dạn của Vertonghen.

Cầu thủ Bỉ không chỉ dừng lại ở việc đóng thế Rose một cách tốt đẹp mà còn trở thành ngôi sao ở trận đấu này trong hiệp hai. Đường chuyền của Vertonghen tới đúng vị trí để Song Heung-min nhẹ nhàng đệm bóng mở tỷ số trận đấu ở phút 83. Rồi chính Vertonghen nhân đôi cách biệt ở phút 83.

Một quyết định nhân sự chính xác nữa của ông Pochettino là rút Lucas Moura rời sân ở phút 84 để thay bằng Llorente. Moura đã chơi tốt, trong đó có cú sút bật khung thành ở hiệp một đã nhường chỗ để Llorente với tầm cao 1m93 gây áp lực lên hàng thủ Dortmund nhằm buộc “Vàng đen” không thể dâng đội hình tìm bàn danh dự. Và Llorente đã đánh đầu ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 ở phút 86.

Cầu thủ được ông Pochettino khen ngợi nhiều nhất là tiền đạo Son Heung-min. Thời còn chơi cho Hamburg và Leverkusen, tiền đạo Hàn Quốc đã ghi 5 bàn sau 5 trận đối đầu với Dortmund. Khi sang Tottenham, Son tiếp tục ghi 4 bàn sau 5 lần gặp Dortmund ở cúp châu Âu. Trong hoàn cảnh vắng Harry Kane và Delli Ali vì chấn thương, Son đã có 11 bàn sau 12 trận. Ông thầy người Argentina cho biết cứ mỗi lần Son ghi bàn thì Tottenham giành thắng lợi. Ông còn nói vui rằng nếu ở trận lượt về trên đất Đức vào ngày 6-3 tới mà Son có bàn thắng trước thì ông sẽ đi vào phòng tắm thư giãn cho tới khi hết trận đấu mới thôi. “Cậu ấy là cầu thủ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho đội bóng. Cậu ta vui vẻ và đem lại năng lượng cho mỗi trận đấu. Chúng tôi rất vui vì có cậu trong đội”, ông Pochettino nói. Nhìn Son thi đấu trước Dortmund, mọi người không thể tin nỗi một cầu thủ vừa rất mệt mỏi ở Asian Cup 2019 đã chơi thăng hoa ở đấu trường khắc nghiệt hơn nhiều…

HẠNH THUẦN