Tour về nhà ngoại

Thứ bảy, 19/06/2021 23:44

Nhà tôi, mà cũng có thể nhiều gia đình khác, khi con cái lớn lên đã thành đạt và có gia đình riêng, mỗi mùa hè đều có tour “Về nhà ngoại”.

Về nhà ngoại...

Có tour về nhà ngoại bởi lẽ tôi có hai đứa con gái, hiện đang sống ở hai thành phố ở hai đầu đất nước là Hà Nội và TPHCM. Theo quy định và cũng là niềm vui đoàn tụ là mỗi năm, dịp Tết là về nhà mấy ngày Tết. Và những ngày hè khi mấy đứa cháu nghỉ hè thì vợ chồng hai đứa sắp xếp công việc để có tour về nhà ngoại.

Tour hay bắt đầu vào cuối tháng sáu, hoặc trễ lắm là đầu tháng 7, để hai đứa thu xếp công việc rồi cùng hẹn ngày về nhà cùng lúc, cho mấy đứa nhỏ về cùng lúc. Đó là những ngày rất vui và đầy ắp tiếng cười.

Bạn cứ hình dung sự nao nức của mấy đứa cháu. Bây giờ là thời buổi công nghệ cho nên khi nói chuyện bằng messenger thì cả ba nhà cùng nối máy. Mấy đứa cháu trò chuyện, hẹn gặp giống như là bạn bè. Rồi đứa nào cũng xin ba mẹ mua cho một chiếc va-ly kéo nhỏ xinh xinh, để bỏ mấy món đồ của mình vào gọi là riêng tư. 

Đó là lúc thành phố đã rực rỡ những chùm hoa phượng vỹ, bầu trời trong xanh và  nắng vàng loang khắp. Đó cũng là ngôi nhà vốn im ắng, ngoài hai vợ chồng và con chó, một con mèo nuôi cho vui cửa vui nhà, gần như ít khi nghe tiếng bát đĩa rửa nhiều, ít khi có tiếng mở cửa ra vào.

Hai đứa về cùng một ngày. Đứa nào cũng mua món quà gì đó cho ba mẹ vui, dẫu biết ba mẹ chỉ cần mình về. Mấy đứa cháu gồm hai gái, một trai thích ra cái cửa hàng tạp hóa ở nhà ngoại sắp xếp lại hàng, lăng xăng bán hàng khi có khách tới mua, dẫu chẳng biết giá cả như thế nào.

Về nhà ngoại. Hai chị em rảnh rỗi ngồi kể đủ thứ chuyện, xưng với nhau là “bà bà, tui tui”. An là chị, hay đi shopping mua quần áo, nhiều khi không mặc, đem về tặng lại em. Thư là em, cũng nghỉ ra món gì đó tặng chị. Hai đứa cháu ở TPHCM bảo: “Tối ngày đi xe hơi con chán lắm, con thích đi xe máy”. Thế là ông bà ngoại phải lấy xe máy chở hai đứa đi vòng vòng phố. Nó về khoe với mẹ: “Mẹ ơi, ông ngoại đi xe thiệt là chậm”.

Tour về nhà ngoại là tự do thoải mái, không ràng buộc giờ giấc. Buổi sáng muốn ngủ đến giờ nào cũng được, ngủ dậy lấy xe vòng phố đi ăn mấy món “đặc sản”: bánh canh, bún cá… rồi buổi chiều hai chị em rủ nhau đi ăn bánh căn, bánh xèo.

Tour có sắp xếp lịch hẳn hoi, là bà ngoại và mấy cháu cùng hai mẹ ra biển cho mấy đứa chơi cát và lén giỡn sóng chứ không cho tắm biển. Ra biển chơi trò chơi đắp tượng cát xong chơi thả diều. Hẹn ông ngoại đến quán ăn hải sản nào mà ông ngoại thích, đúng giờ cùng có mặt để ăn. Bà ngoại sắp xếp nấu phở, nấu bánh canh chả cá cho mấy đứa khi về cùng nhau ăn.  Nhà có cái sân nhỏ, bao quanh nhiều cây xanh, ông ngoại và hai chàng rể khui chai rượu nhâm nhi nói chuyện thời sự gọi là vui. Ngày cuối cùng luôn kết thúc bằng món nem nướng Ninh Hòa, mấy đứa cháu nói vui đó là: “Món ăn truyền thống gia đình”.

Năm nay, ngày tháng cuộn trôi, đã hè và những cây phượng trên đường đã bung rực thắm màu đỏ. Nhà ngoại vắng tanh vì không có tour về nhà ngoại. TPHCM và Hà Nội đang có nhiều ca bệnh COVID. Thôi thì nhà nào ở nhà đó, năm nay không về thì sang năm lại có tour về nhà ngoại.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG