Trả giá cho một phút nông nổi

Thứ năm, 11/07/2024 10:31

Sau khi gây ra vụ đâm người trên địa bàn P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), đối tượng Trương Văn Hùng (1991, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã được lực lượng Công an phối hợp gia đình thuyết phục, vận động đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Trương Văn Hùng tại cơ quan Công an.
Đối tượng Trương Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8-7, Trương Văn Hùng (1991, trú Q. Hải Châu) đến nhậu tại phía đối diện nhà ông Lê Lộc (1969, trú K104/61B- Lê Đình Lý, Đà Nẵng). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì xảy ra việc ông Nguyễn Bảy (1964, trú K104/63- Lê Đình Lý) cãi nhau với ông Lê Hữu Thơ (1968, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) về việc chó nhà ông Bảy phóng uế trước nhà ông Thơ. Lúc này, ông Lộc đi ra trước để can ngăn, hòa giải giữa ông Thơ và ông Bảy. Do trước đó, Hùng có mâu thuẫn với ông Thơ và con trai ông Thơ là Lê Trọng Khánh (1948) nên khi thấy ông Thơ cãi nhau với hàng xóm thì Hùng kiếm cớ gây sự với ông Thơ. Lúc này, Hùng thấy anh Khánh đang ở trên lầu nhìn xuống dưới nên Hùng thách thức: “Con ông có ngon xuống đây tôi đâm luôn”.

Nói xong, Hùng quay trở lại bàn nhậu trước nhà ông Lộc lấy con dao gọt hoa quả rồi quay lại nhà ông Thơ. Vừa lúc đó, anh Khánh đi từ trên lầu 2 xuống cũng cầm theo một con dao thì Hùng thách thức Khánh: “Có ngon thì mày ra đây chơi tay đôi với ta”. Nói xong, Hùng cầm dao xông vào cửa nhà ông Thơ để gây sự với Khánh thì ông Lộc cản lại rồi lôi ra ngoài cửa. Trong lúc này, Hùng vẫn cầm dao thủ thế. Lúc đó, ông Thơ đang đứng ở phía bên phải của Hùng nên khi vừa quay đầu lại trông thấy ông Thơ lao vào định đánh Hùng. Theo phản xạ, Hùng đâm 2 nhát vào vùng be sườn và vùng bụng của ông Thơ gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, do lo sợ bị bắt nên Hùng bỏ trốn vào huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), sau đó mới quay trở lại TP Đà Nẵng để nghe ngóng tình hình. Lúc này, Hùng không dám về nhà mà đến một nhà nghỉ trên đường Phạm Như Xương (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngủ qua đêm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê nhanh chóng phối hợp với Công an phường Vĩnh Trung tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng gây án; đồng thời phối hợp với gia đình kêu gọi Hùng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Đến 8 giờ 30 ngày 9-7, Trương Văn Hùng đã đến Công an phường Vĩnh Trung trình diện. Hiện vụ việc đã được Đội Cảnh sát hình sự bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Khê thụ lý.

PHƯƠNG KIẾM

Khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ nhóm cướp giật liên tỉnh

Chiều 1-7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- Phó Giám cùng Đội Cảnh sát hình sự- Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) và Công an huyện Phù Cát (Bình Định) về thành tích nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm cướp giật chuyên nghiệp do đối tượng Nguyễn Phi Hùng (46 tuổi , trú tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu.

Chiến công đầu của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Với tinh thần khẩn trương đấu tranh trấn áp tội phạm, tích cực hưởng ứng Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở của xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đã phối hợp nắm tình hình, truy tìm bắt được đối tượng gây án.

Hành trình trốn nã ly kỳ của gã tội phạm mang tên giả

Phạm tội: “Giết người” và bị tuyên án 13 năm tù giam nhưng trong quá trình chấp hành án, Lưu Văn Hùng bỏ trốn nên bị truy nã về tội: “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau đó, Hùng trốn vào tỉnh Lâm Đồng và thay tên đổi họ và khai báo lý lịch là Hoàng Trọng Tuấn. Tại đây, Tuấn (tức Hùng) tiếp tục gây ra vụ trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn nên bị Công an tỉnh