Trả thù, hai anh em cùng vào tù

Thứ hai, 11/03/2019 09:00

Cùng chung cảnh ngộ “ăn cơm nhà nước” tại Trại giam An Điềm (xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) nhưng Phan Phước Hải (1996, trú KP Giang Tắc, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Lê Văn Sinh Nhật (1975, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và không ít lần hai bên phải dùng đến nắm đấm để giải quyết. Ra tù đã lâu song trong lòng vẫn ấm ức mãi vì những cú đấm của Nhật nên Hải quyết tâm phục hận. Trớ trêu thay, khi trả được thù, Hải lại... vào tù.

Ngày 3-2-2018, Phan Phước Hải chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam An Điềm trở về sinh sống tại địa phương. Được hít thở không khí của bầu trời tự do song trong lòng vẫn cay cú chuyện bị đánh trong thời gian ở tù nên Hải bỏ công tìm hiểu và biết ngày 25-6-2018 Lê Văn Sinh Nhật chấp hành xong án phạt tù. Chuẩn bị cho việc trả thù, chiều 24-6-2018 Hải điện thoại mời các chiến hữu, gồm: Long, Nghĩa (không rõ địa chỉ), Võ Kim Lạc, trú Tiên Mỹ, Tiên Phước ra Điện Ngọc có việc cần nhờ. Các bạn ra đến nơi, Hải mời ra Đà Nẵng chơi đến 5 giờ sáng hôm sau trở về. Lúc này, Hải điện thoại cho em ruột là Phan Thanh Hậu (1996) dùng ô-tô BKS 07894 chở mọi người lên An Điềm với mục đích chặn đánh Nhật trả thù.

Khi đến gần cổng trại giam, 5 đối tượng vào quán bà Hồ Thị Ba ăn sáng, uống cà-phê. Lúc này, Võ Minh Tuấn (1992, em rể Nhật) cùng Bùi Viết Tân (1995, cùng trú P. An Hải Bắc) cũng đến quán. Trò chuyện qua lại, Hải biết Tuấn và Tân đi đón Nhật nên bảo: “Giữa tau với thằng Nhật có nợ máu thì trả bằng máu. Hai đứa bay không biết, ngồi yên đó”. Nói xong, Hải đi ra ngoài tìm hung khí để uy hiếp, khống chế Tân, Tuấn.

Khoảng 7giờ 45 ngày 25-6-2018, Hải yêu cầu Tân lên ô-tô của mình, với mục đích cho Nhật thấy người quen sẽ lên xe. Đúng như dự tính, thấy Tân nên Nhật vô tư bước lên xe. Không ngờ, khi xe vừa chạy ra khỏi cổng trại giam, Hải liền đánh, khống chế Nhật ngồi yên để cả nhóm chở về khu đất trống thuộc KP Viêm Trung, P. Điện Ngọc. Tại đây, Hải dùng đoạn cây đánh rồi dùng sơn phun lên người Nhật. Sau khi đánh, phun sơn xong, Hải cùng đồng bọn bỏ Nhật tại hiện trường rồi lên xe bỏ đi. Nhận tin báo của người bị hại, 17 giờ ngày 25-6-2018, CAH Đại Lộc đã thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với 2 anh em Hải, Hậu.

Ông Trương Văn Triệu- Phó Chánh án TAND H. Đại Lộc, trao đổi: “Thời gian qua, loại tội phạm bắt giữ người trái pháp luật có chiều hướng gia tăng tại địa phương. Để ngăn chặn, Tòa án sẽ xét xử nghiêm, đúng với quy định của pháp luật nhằm răn đe các đối tượng vi phạm”. Vì ấm ức chuyện cũ và muốn trả thù nên anh em Hải, Hậu phải “dắt tay” nhau vào tù. Âu cũng là bài học nhưng... quá đắt.

M.T