Trái đất tròn

Thứ bảy, 21/05/2016 09:27

(Cadn.com.vn) - Cùng chung hoàn cảnh "ăn, ngủ" tại bệnh viện để chăm người thân bị bệnh, anh Lê Văn C. (1987, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) gặp và trò chuyện với một cô gái tên Út (quê ở Quảng Nam) chăm mẹ ốm. Một tối giữa tháng 5-2016, Út nhờ anh C. chở tới một nhà trọ trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) rồi lợi dụng sơ hở cuỗm ĐTDĐ hiệu Asus (trị giá 6,9 triệu đồng) và 600 ngàn đồng của anh C. rồi biến mất. Bị "nữ quái" lừa, anh C. tìm kiếm nhiều nơi nhưng bóng dáng Út vẫn bặt tăm. Song "trái đất tròn", một hôm anh C. bất ngờ "chộ" cố nhân tại đường Tôn Thất Đạm nên điện báo CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhờ can thiệp. Tại cơ quan CA, cô ta khai tên thật là Nguyễn Thị  Như Huệ (1993, quê H. Thăng Bình, Quảng Nam) không có nghề nghiệp, không có nơi ở ổn định.

Q.H.T