Trải nghiệm trên “đất nước mặt trời mọc”

Chủ nhật, 22/01/2023 00:40
Đặt chân đến đất nước “mặt trời mọc” lần đầu, mọi thứ đều trở nên cuốn hút đối với bất cứ du khách nào khi đến đây. Nhưng có lẽ háo hức nhất chính là có dịp lên tham quan núi Phú Sĩ khi nghe hướng dẫn viên nói “Chúng ta tranh thủ đến Phú Sĩ vì đây là một trong thời điểm đẹp và thích hợp nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp của kỳ quan này”.
Du khách tham quan, mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị tại phố đi bộ Ginza.ST ở Tokyo.
Đông đảo du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ từ hệ thống nhà hàng dưới chân núi.

Núi Phú Sĩ mùa tuyết tan

Qua một đêm nghỉ lấy sức sau chuyến bay từ Việt Nam sang, chưa vội khám phá Tokyo, mọi người đã lên xe đến núi Phú Sĩ bằng phương tiện xe buýt đã được chuẩn bị trước. Sự háo hức lộ rõ trên gương mặt của mỗi du khách. Trên suốt hành trình gần 2,5 giờ từ Tokyo, ô-tô nối đuôi nhau xuyên qua các tuyến đường cao tốc và rồi hình ảnh ngọn Phú Sĩ hùng vỹ đã hiện dần lên ở nhiều góc độ khác nhau. Dù không thể ngắm nhìn mùa hoa anh đào nở rộ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của lá vàng, lá đỏ dưới chân Phú Sĩ do đã qua hoặc chưa đến thời điểm nhưng bù lại du khách được ngắm nhìn thỏa thích những dòng băng tan chảy từ đỉnh Phú Sĩ. Với người dân Nhật, Phú Sĩ trở thành “ngọn núi thiêng”, “ngọn núi thần” che chở cho nước Nhật, đem đến sự tốt lành, may mắn. Thậm chí nhiều người sùng bái núi Phú Sĩ đã thành lập một tổ chức tín ngưỡng ngọn núi này gọi là Fuiiko. Việc trèo lên ngọn núi được coi là công việc thiêng liêng mà ai cũng cố gắng được làm một lần trong đời. Những người leo núi thường bắt đầu cuộc hành trình từ buổi chiều, xuyên qua đêm để rồi sáng hôm sau được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi. Từng đoàn người nối đuôi nhau trong màn đêm, ánh đèn pin rực rỡ tiến thẳng lên đỉnh núi, tưởng chừng như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình.

Dừng chân cạnh một nhà hàng lớn ngay trên một đồi cao, chúng tôi nhìn ngắm Phú Sĩ trong tiết trời se lạnh. Ngọn núi sừng sững ngay trước mặt với những dòng băng tan chảy trắng toát kéo dài từ đỉnh núi tạo nên một hình ảnh thật tuyệt vời. Ai nấy đều tranh thủ ghi lại những kỷ niệm khó quên này. Cô hướng dẫn viên người Việt sống khá lâu ở Nhật cho biết: Phú Sĩ là ngọn núi lửa cao nhất Nhật Bản (3.776m) với hình chóp nón, đã phun trào ít nhất 10 lần kể từ thế kỷ XVIII. Cho đến nay gần 300 năm đã trôi qua kể từ lần phun trào gần nhất (1707). Tro bụi, dung nham tung lên hàng trăm km, che phủ cả Tokyo, đồng thời tạo cho ngọn núi này cái đỉnh chóp tuyệt vời như ngày nay. Mặc dù thời gian mở cửa không nhiều, song hàng năm cũng vẫn lôi cuốn hàng chục triệu người Nhật Bản và khách nước ngoài đến tham quan, du lịch ở đây. Hình ảnh Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ từ lâu đã đi vào thi ca, hội họa của không ít những tâm hồn yêu thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần lãng mạn xứ Phù Tang.

Lộng lẫy Tokyo

Dư âm chuyến tham quan Phú Sĩ chưa kịp lắng đọng, chúng tôi cùng du khách một lần nữa lại bị cuốn hút vào “dòng chảy” sôi động khi trở về Tokyo. Điều đó cho thấy, du lịch Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng đã có sức hấp dẫn đối với du khách Việt Nam. Cũng dễ hiểu khi biết rằng, Tokyo là một trong những thành phố tiêu biểu cho những thành phố sôi động bậc nhất thế giới. Tokyo khiến cho du khách choáng ngợp bởi sự phồn thịnh, tấp nập suốt ngày đêm với màu sắc văn hóa đa dạng, đặc sắc. Với lối kiến trúc hiện đại nhưng Tokyo vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Hệ thống giao thông bố trí rộng khắp, kể cả tuyến tàu điện ngầm an toàn cùng với người dân thân thiện, mến khách đó chính là những cảm nhận thú vị đối với du khách khi đi qua từng con phố với những ngôi nhà cao tầng chọc trời.

Du khách tham quan, mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị tại phố đi bộ Ginza.ST ở Tokyo.

Người dân bản địa cho biết, Nhật Bản có rất nhiều lễ hội truyền thống diễn ra suốt 4 mùa. Vì vậy, vào bất kỳ thời điểm nào tới Tokyo, du khách cũng có thể chứng kiến nhiều hoạt động thú vị này. Đó là, thưởng thức sắc hồng của những cánh hoa anh đào bay trong gió vào mùa xuân; ngắm nhìn hơn 3.000 bông Tú Cầu đẫm mưa đua nhau khoe sắc vào hạ; hay đến núi Takao để thưởng ngoạn vẻ đẹp mê hồn của mùa lá đỏ với những rừng phong rực rỡ là những trải nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai...

Trong những ngày lưu lại Tokyo, chúng tôi cũng đã có dịp tham quan, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo như tháp Tokyo Tower rực rỡ màu sắc theo các mùa trong năm, hay tháp truyền hình cao nhất thế giới Tokyo Skytree, thăm công viên vui chơi giải trí hiện đại như Sanrio Puroland; thưởng thức những đặc sản mang đậm dấu ấn ẩm thực Nhật. Ngoài ra, du khách đã đặt chân đến Tokyo thì không thể bỏ qua “thiên đường mua sắm” tại đây khi mà phạm vi và danh mục sản phẩm miễn thuế ngày càng được mở rộng và hệ thống các cửa hàng, siêu thị rộng khắp, giúp cho khách du lịch có thể tìm thấy mọi thứ mình cần và mua sắm thỏa thích.

Cảm giác lâng lâng, bịn rịn, có chút hụt hẫng khi phải chia tay Tokyo và mong cho lần trở lại.

PHƯƠNG KIẾM