Trắng đêm trên những cung đường

Thứ bảy, 02/10/2021 13:22

Từ khi dịch bệnh COVID- 19 tái bùng phát, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã kích hoạt các tổ tuần tra kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID- 19 đặt tại các cửa ngõ ra vào địa bàn, mục tiêu là ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để dịch bệnh xâm nhập cộng đồng. Các lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và đoàn viên thanh niên, trong đó lực lượng Công an làm chủ công luân phiên túc trực kiểm soát người và phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), hướng dẫn, phân luồng giao thông, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Công an thị xã Điện Bàn tuần tra kiểm soát, phòng chống dịch.

Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch

 Có mặt tại tổ tuần tra kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID- 19 đặt tại điểm giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của các cán bộ chiến sỹ Công an đang làm việc tại đây. Trong cơn mưa đêm, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an thị xã Điện Bàn vẫn dầm mưa kiểm soát người và phương tiện vào thị xã, điều tiết giao thông, những trường hợp trốn tránh hay cố tình vượt chốt đều bị xử lý kịp thời. Anh Trần Quang Khải- lái xe container kể lại: "Thực hiện đúng theo quy định của tỉnh, khi qua chốt chúng tôi đều xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, phải làm như vậy mới ngăn chặn được dịch bệnh".

Tại tổ kiểm soát giáp xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang quy trình khai báo y tế diễn ra khá nhanh với việc quét mã QR Code và nhập các thông tin cần thiết như nơi đi, nơi đến, tình trạng sức khỏe. Thượng úy Nguyễn Duy Nguyên -Cán bộ CSGT Công an thị xã Điện Bàn chia sẻ: "Chúng tôi thấy người dân chấp hành rất nghiêm việc khai báo y tế, thực hiện nghiêm các quy định, không để xảy ra tình trạng né chốt".

Thượng tá Huỳnh Tấn Phúc- Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, trong gần 5 tháng qua, nhất là khi thị xã Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 16 lần thứ 2, lãnh đạo Công an thị xã đã quán triệt CBCS đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tham mưu chính quyền địa phương các cấp thành lập gần 30 chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm chốt chặn các tuyến đường trọng yếu; thực hiện giãn cách giữa các phường, xã trên địa bàn; kiểm soát khu vực giáp ranh với TP Đà Nẵng và các huyện, thành phố lân cận. Hàng ngàn lượt CBCS luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trong nhiều tháng qua nay lại tiếp tục tăng cường về các chốt kiểm soát để làm nhiệm vụ. Công an thị xã đã khởi tố 2 vụ án về hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"; lập biên bản 480 trường hợp, đề xuất phạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.

Bình yên trên những nẻo đường

Khi màn đêm xuống, khi nhà nhà, người người chìm vào giấc ngủ say, thì chiến sĩ Công an thị xã Điện Bàn vẫn rong ruổi trên khắp con đường, ngõ hẻm... để kịp thời xử lý những đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật, mang đến sự bình yên và tạo sự an tâm cho người dân.

Công an thị xã đã thành lập 43 tổ tuần tra kiểm soát lưu động thực hiện nhiệm vụ phát hiện, nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các trường hợp gây mất ANTT địa bàn. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý mạnh các hành vi vi phạm như điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, đua xe, lạng lách, đánh võng... các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung đông người, ra đường không có lý do chính đáng... Hàng chục trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh đã được Công an thị xã tuần tra, phát hiện, xử lý. Trong quá trình tuần tra, mật phục, chốt chặn trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tổ công tác liên quân đã phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy nên đã áp sát và tiến hành kiểm tra, xử lý.

Bận rộn, nguy hiểm và vất vả là vậy nhưng trong ánh mắt mọi người không nhìn thấy sự mệt mỏi mà thay vào đó là niềm vui được làm việc. Khi màn đêm buông xuống, phố phường chìm vào giấc ngủ sau một ngày ồn ã thì những chuyến mô- tô đặc chủng lại lặng lẽ tỏa ra mọi ngõ ngách của thị xã để giữ vững ANTT, đều đặn từng đêm thầm lặng trên những cung đường. 

 Kết quả cho sự hy sinh thầm lặng đó là bình yên trên mỗi làng quê, con phố, nẻo đường của thị xã. Đối với họ, giữ bình yên cho nhân dân là trách nhiệm và bổn phận khi khoác trên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân. Và không phải chỉ có họ, còn có sự hy sinh của vợ, con và gia đình những chiến sĩ Công an... đã mang lại cho nhân dân cuộc sống bình yên.

Phan Thanh Hồng