Trạng... liều!

Thứ sáu, 01/01/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Xưa, những người kể chuyện tài tình, ứng đối hài hước, lý lẽ sắc bén, dám nói dám làm được dân gian tôn là bậc Trạng như Trạng Lợn, Trạng Quỳnh, Ba Phi, Xiển Bột... Tuy nhiên, năm 2015, có một người được “phong” trạng nhưng theo cách chẳng giống ai, đó là “Trạng liều” - Nguyễn Công Trạng (1976, trú 35-Phước Long, P. Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

0 giờ ngày 19-5, Nguyễn Công Trạng đến khách sạn Quang Vinh 2 (số 1-Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang) để tìm bạn. Nhân viên lễ tân hỏi thì Trạng trả lời “lên thăm hai đứa em ở phòng 304”. Sau khi xác minh thông tin là đúng, lễ tân hướng dẫn Trạng bấm thang máy lên tầng 3. Khổ, cũng vì ngà ngà men rượu nên Trạng lại bấm nhầm số 3 thành số 2. Và, cũng vì cái sự nhầm này mà dẫn đến chuyện kỳ cục.

Thang máy dừng ở tầng 2, Trạng đinh ninh đã là tầng 3 nên bước ra, đến trước phòng 202 cùng với sự chắc chắn đây là phòng 2 đứa em. Gõ cửa, không ai lên tiếng và cũng không chốt trong nên Trạng đẩy cửa bước vào. “Bố khỉ, nhầm phòng!” - Trạng lẩm bẩm khi thấy trong phòng là chị T.T.M.A đang ngủ cùng con gái. Định quay ra, nhưng thấy “gái 1 con” mặc váy ngủ say, lại có hơi men nên Trạng đứng sững lại: “Trời run rủi đưa ta tới đây! Chắc anh chồng đang nhậu nhẹt say sưa đâu đó chưa về” - Trạng tặc lưỡi rồi nhè nhẹ khép cửa. Cũng vì nghĩ chồng chị A. chưa về nên Trạng quyết làm “người đóng thế” để xem “gái một con như thế nào?”.

Rất nhẹ nhàng, Trạng cởi quần áo rồi lên giường nằm cùng chị A. Không thấy chị A. nhúc nhích gì, Trạng mừng thầm, cho rằng ý tưởng “người đóng thế” của mình sẽ thành công. Vậy là chàng ta vô tư thể hiện “bàn tay lụa” khám phá vẻ đẹp của “một nửa thế giới”. Chị A. vẫn không động đậy, Trạng càng yên tâm tiến thêm bước nữa là “chồng gạch”. Lúc này, thấy hơi bị “ngột thở” nhưng chị A. ngái ngủ hỏi “Ai vậy?”. “Anh đây!” - Trạng trả lời thầm. “Quái lạ, sao hôm nay chồng nặng thế?” - chị A. sinh nghi nên cố mở mắt xem sao. “Trời ơi, chồng mình sao hôm nay đô con và trọc đầu thế này!”, chị A. điếng người khi nhận ra người lạ. Rồi với bản năng tự vệ, chị A. đẩy Trạng ra nhưng gã đàn ông “đô con trọc đầu” vẫn cố đè chị xuống rồi bịt miệng. Vật lộn một lúc, chị A. cũng lựa được thế, đạp Trạng một cái khiến gã bật ra rồi vội vàng bồng con lao ra ngoài kêu cứu. Trạng hốt hoảng, chỉ kịp mặc chiếc quần rồi chạy xuống lấy xe máy phóng đi.

Nguyễn Công Trạng.

Sáng hôm sau, chị A. đến CAP Vĩnh Hải trình báo sự việc, yêu cầu khởi tố vụ án để truy tìm “chồng lạ”. Qua điều tra, 20 giờ ngày 20-5, Đội CSHS CATP Nha Trang đã tìm ra Trạng. Tại CQĐT, Trạng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau một lần hoãn xử vì vắng mặt người bị hại, mới đây, TAND TP Nha Trang đã mở lại phiên tòa đưa Nguyễn Công Trạng ra xét xử về tội “Hiếp dâm”. Tại phiên xét xử, Trạng đã khai nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Trạng biện minh rằng do tối đó say rượu nên mới như vậy. Một lúc sau, Trạng lại đổ thừa cho... cái thang máy và chị A. Ý của Trạng là vì thang máy dừng sai tầng và tại chị A. mặc váy ngủ không... kín đáo nên mới sinh chuyện. Tuy nhiên, lối biện minh đó không thể thuyết phục được HĐXX nên sau khi xem xét toàn diện, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Trạng 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Phiên tòa kết thúc, những người biết chuyện hài hước rằng, “xưa nay trạng thì có nhiều, nhưng trạng liều thì đúng là chỉ có Trạng!”.

P.V