Trang trại gà trên vùng cát trắng

Thứ sáu, 07/06/2019 09:44

"Cuộc sống không có thứ gì muốn là dễ dàng đạt được, phải trải qua nhiều chông gai, thử thách và điều quan trọng là cần có niềm tin, đừng bao giờ chùn bước thì thành công mới đến. Bản thân tôi cũng vậy, vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn tôi mới vươn lên làm giàu, có cơ hội giúp đỡ bà con nghèo khó, cống hiến cho quê hương mình", cựu chiến binh Phùng Tấn Trưng (trú khối phố Tân Khai, P. Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam), mở đầu câu chuyện như vậy khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về mô hình nuôi gà lai thả vườn đã giúp ông thành công, trở thành ông chủ trang trại gà có tiếng ở vùng cát trắng Điện Dương.

 

Thực tế, nuôi gà lai thả vườn không còn là mô hình khởi nghiệp mới song với ông Trưng nó hoàn toàn xa lạ. Bản thân vốn là cựu chiến binh, trở về sau chiến tranh ông mang trong mình rất nhiều bệnh tật, sức khỏe yếu. Dẫu vậy, bố mẹ ông chẳng may gặp cơn bạo bệnh qua đời nên một mình ông phải gồng gánh nuôi ba đứa con ăn học, nuôi vợ mất sức lao động và cả ông bà nội già yếu. "Vốn xuất thân từ nhà nông nên tôi chỉ biết làm ruộng, thêm vào đó là nấu rượu để bán nhưng được thời gian tự nhận thấy nguồn thu nhập không đủ phục vụ sinh hoạt. Tôi tìm hiểu, học hỏi nhiều nơi về các mô hình khởi nghiệp và được người bạn giới thiệu về mô hình nuôi gà lai thả vườn. Thấy phù hợp với bản thân nên tôi quyết định theo. Tất cả số tiền dành dụm cộng với vay mượn tôi mang ra chơi "tất tay", mua lứa gà giống đầu tiên về nuôi nhưng cuối cùng gặp sự cố nên chúng chết dần", ông Trưng nhớ lại. Cũng theo ông Trưng, vì là kẻ tay ngang nên ông thiếu kinh nghiệm trong chăn nuôi, phòng ngừa bệnh tật cho gà nên số gà giống đầu tiên mới chết vì dịch bệnh. "Lúc đó tôi thật sự hoang mang, tiền trong nhà có bao nhiêu dành hết vào đó rồi nên không biết lấy đâu ra để tái đầu tư. Rất may là dù thất bại nhưng được mọi người trong gia đình ủng hộ nên tôi quyết định đi vay thêm tiền để tiếp tục theo đuổi công việc nuôi gà", ông Trưng cho biết.

Để tránh đi vào "vết xe đổ", lần này, ông Trưng chịu khó mang theo sổ sách đi khắp các trang trại gà ăn nên làm ra học hỏi kinh nghiệm. Từ cách chọn giống, cho ăn đến cách tiêm phòng vaccine phòng bệnh... đều được ông ghi chép tỉ mỉ. Từ những "bí kíp" học được ông mang về sao chép nguyên mẫu cho trang trại gà của mình và cuối cùng những kỳ vọng của ông cũng trở thành hiện thực. Lứa gà đầu tiên xuất bán ông đã thu hồi vốn. "Ý chí người lính buộc tôi không được dừng lại ở thất bại và thật sự tôi đã làm được. Kể từ năm 2000, để việc chăn nuôi không ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con, tôi dời trang trại gà ra khỏi khu dân cư, ngày đêm túc trực ở đây để theo dõi cặn kẽ quá trình gà phát triển", ông Trưng bộc bạch. Hiện nay, trang trại gà của ông Trưng là một trong những trang trại lớn tại Điện Dương, ông Trưng cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai có nhu cầu học hỏi. Theo ông Trưng, nuôi gà phải chịu khó, ngày đêm theo dõi, bám sát để khi phát hiện các triệu chứng lạ của gà thì kịp thời can thiệp. Việc cho ăn cũng điều độ, đúng giờ thì gà mới nhanh phát triển. Hằng tháng ông Trưng đều nhờ cán bộ thú y xuống kiểm tra tình hình dịch bệnh và tiêm vaccine nếu cần thiết. Ngoài ra, việc vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, kể cả việc phun sương làm giảm nhiệt cũng cần được quan tâm. Tất cả những phần việc đó nếu làm đúng quy trình, chuẩn khoa học sẽ lấy được "chìa khóa" thành công.

 

Với trang trại rộng gần 1000m2, thả nuôi hơn 9.000 con gà, một mình ông Trưng chăm sóc không thấu nên ông nhờ thêm người dân, là những lao động nghèo tại địa phương vào làm việc cho ông. Cứ hơn 60 ngày ông Trưng lại xuất một lứa gà, trừ các chi phí ông thu lời hàng chục triệu đồng. "Từ lúc mô hình nuôi gà phát triển, thu nhập ổn định nên cuộc sống gia đình tôi cũng đỡ vất vả hơn. Tôi mừng là nhờ nuôi gà mới có cơ hội tạo ra công ăn việc làm cho những lao động nghèo địa phương. Sắp tới, để nhân rộng mô hình tôi sẽ đầu tư mua gà giống với số lượng lớn về thả nuôi", ông Trưng chia sẻ.

Ngoài là tấm gương sáng vươn lên làm giàu, ông Trưng còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội địa phương. Quá trình là Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh khối phố Tân Khai, ông Trưng còn lập nên các nguồn quỹ "Xóa đói giảm nghèo", "Quỹ lưu động" nhằm hướng đến hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn, yếu thế trong cuộc sống.

T.D

Nhờ nuôi gà ông Trưng đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đàn gà của ông Trưng phát triển tốt nhờ nuôi đúng kỹ thuật.