Trao nguồn sức mạnh tinh thần, cùng đoàn kết đưa đất nước tiến lên

Thứ năm, 25/03/2021 08:49

Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay, những người con đất Việt, bất kể là ai - không phân biệt thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo đều một lòng hướng về đất Mẹ. Lá cờ Tổ quốc luôn là biểu trưng cho sự đoàn kết, thống nhất một lòng. Chính vì ý nghĩa lớn lao đó, thời gian qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Đây là việc làm hết sức nhân văn, nhắc nhở chúng ta rằng, tôn giáo hay các giai tầng xã hội khác cũng là công dân đất Việt, phải luôn ghi nhớ công ơn đóng góp của các thế hệ đi trước, tri ân Tổ quốc, tri ân đồng bào đã hy sinh cho đất nước được tự do, thái bình... 

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Công an TP Đà Nẵng và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trao cờ Tổ quốc cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Ngày 19-3-2021 là một ngày đáng nhớ đối với các chức sắc cũng như tín đồ chùa Hòa Nam Phật Đường thuộc Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo (thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Đáng nhớ là bởi, chức sắc và tín đồ nơi đây vinh dự được đón Đoàn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo, Công an thành phố và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm, trao tặng món quà là lá cờ Tổ quốc hết sức ý nghĩa. Đón nhận lá cờ trên tay, ông Nguyễn Hữu Huy - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, trú trì Hòa Nam Phật đường không giấu nổi xúc động. Với ông, cờ Tổ quốc Việt Nam với nền đỏ sao vàng - là biểu tượng hồn nước, lòng dân, biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do. 

"Trong lịch sử dân tộc, màu đỏ tượng trưng cho màu máu của các anh hùng, sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc, 5 cánh sao tượng trưng cho 5 tầng lớp sĩ - nông - công - thương - binh cùng đoàn kết kháng chiến, giành độc lập, tự do cho đất nước", ông Huy nói. Đồng thời cho biết, với ý nghĩa lớn lao đó, cờ Tổ quốc trở thành nét văn hóa riêng của nhân dân Việt Nam, là linh hồn của dân tộc, hồn đất nước, là biểu tượng hết sức thiêng liêng. "Được trao tặng cờ Tổ quốc là một vinh dự lớn cho bổn đạo. Vì vậy, mỗi tín đồ trong bổn đạo phải nêu cao tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, có lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời luôn tâm niệm sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của chính quyền đề ra, giữ gìn an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật", ông Huy nói; đồng thời khẳng định bổn đạo sẽ treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn tại Phật đường và tư gia của mình.

Cờ Tổ quốc được treo trang trọng tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cùng với cảm xúc tương tự khi nhận được lá cờ Tổ quốc, Lễ sanh Thượng Đại Thanh - Trưởng ban cai quản Họ đạo Hòa Phong - Hội thánh Cao Đài Tây Ninh (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) dẫn lại lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp rằng: "Dẫu mình là một người Đạo Cao Đài, là một nền đạo tương lai của toàn quốc đi nữa, mà mình là người Việt Nam ở trong nước Việt Nam, tức là con dân Việt Nam ta phải làm tròn phận sự con dân của đất nước như ai kia vậy. Nếu Bần Đạo bị Quốc luật, Quốc pháp buộc làm tròn phận sự công dân ấy, Bần Đạo cũng phục lịnh. Đứng phận làm người, ta đành phải chịu 2 mối nợ: Nợ tâm hồn là ta thiếu Đức Chí Tôn và nợ xác thịt là nợ Non sông, Tổ quốc. Hai món nợ ấy không phương trốn tránh, thoảng như phải đi làm tôi mọi, nô lệ cho ai thì mình có phương thoái thác và trái lại, người ta bảo mình đi bảo vệ Giang sơn, Tổ quốc thì mình cúi đầu vâng mệnh, đừng để ai đi trước mình mà uổng". Nhân đây, Lễ sanh Thượng Đại Thanh cũng nhắc nhở lại đồng đạo rằng, là một tín đồ của Cao Đài giáo, luôn phải giữ đúng Chơn pháp, Chơn truyền trong cửa Đạo và phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người công dân, tôn trọng và chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành. "Để thể hiện là người đạo hiền, người công dân tốt, thì vào những ngày lễ trọng đại của đất nước, những ngày vía của Đạo, mọi gia đình đều phải treo Quốc kỳ và Đạo kỳ, phải tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương, đất nước mỗi ngày thêm phồn thịnh để tiến đến Nước vinh, Đạo sáng", Lễ sanh Thượng Đại Thanh nhắc nhở.

Với ông Võ Văn Nga - Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Cộng đồng tôn giáo Baha'i Đà Nẵng cũng như các tín đồ nơi đây, thì cờ Tổ quốc đã hiện diện ngay từ những ngày đầu lập giáo. "Baha'i là tôn giáo độc lập, có nguồn gốc giáo lý thiêng liêng, không có màu cờ sắc áo. Ngay từ khi Trung tâm Baha'i khánh thành và đưa vào sinh hoạt, chúng tôi tự làm trụ cột treo cờ Tổ quốc vào những dịp lễ trọng đại của đất nước", ông Nga cho hay. 

Thiết nghĩ, treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc. Với tinh thần "hộ quốc an dân", phụng sự xã hội, đất nước, lá cờ Tổ quốc sẽ được tung bay trên các cơ sở tôn giáo, thể hiện sinh động phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Điều này như một sự khẳng định, mỗi người con đất Việt, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều hướng về Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần về sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng một Việt Nam vững mạnh.

Được biết, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 10 tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng các địa phương đã tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc cho 3 tổ chức tôn giáo nêu trên. Thời gian đến, sẽ tổ chức lễ trao tặng cờ Tổ quốc cho tất cả các tổ chức tôn giáo còn lại trên toàn địa bàn.

DOÃN HÙNG