Trên thao trường 559 Buôn Ma Thuột

Thứ tư, 04/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi có mặt ở thao trường 559 của Ban CHQS Buôn Ma Thuột trong ngày huấn luyện cuối cùng của tự vệ Cụm 7, Trường Đại học Tây Nguyên và Cty Điện lực Đắc Lắc. Thượng tá Đinh Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố trực tiếp “cầm quân” ra thao trường cho biết: Từ đầu năm đến nay đã huấn luyện và tổ chức bắn 6 cụm. Thao trường được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội dẫn bắn, báo bia, tiếp đạn, quản lý sân bãi… nghiêm túc bám sát phần việc của mình, bảo đảm đúng tiến độ và bảo đảm  an toàn. Trên thao trường, từng tốp 17 chiến sĩ vào bệ bắn. Tiếng nổ vang lên giòn giã. Những cô gái tự vệ nhỏ nhắn, mảnh mai tì vai, nín thở, bóp cò thuần thục và nhanh nhẹn. Đặc biệt với bài bắn 3 tư thế, đường bắn phái nữ “đanh” hơn, ‘‘chụm hơn”. 

Tiếng báo bia: 10, 8, 9... lần lượt vang lên trong tiếng vỗ tay như bắp rang của đồng đội. Thượng tá Đinh Văn Sơn phải gắn hoa hồng “mệt nghỉ” bởi số lượng bắn giỏi cứ tăng dần từng đợt. Chiến sĩ Nguyễn Thị Thảo, giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên cho biết bí quyết: “Nắm chắc yếu lĩnh, có đường ngắm ổn định, bình tĩnh, tự tin là được”. Mới về trường năm thứ nhất, cũng là năm đầu tiên trở thành tự vệ, Thảo háo hức lắm, tập luyện với tất cả sức mình, thao trường đồi dốc mà đôi chân son cứ băng băng.

Theo trung tá Vũ Duy Vịnh, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên, tất cả tự vệ của Trường đều trong tâm thế ấy, ai cũng muốn có thành tích cao nhất, giữ vững “thương hiệu’’ của trường trong huấn luyện. Còn cô gái Đoàn Hương Thủy của Ban Tuyên giáo Thành ủy đạt 53 điểm ở bài 1b cho biết: “So với cánh con trai mình kém hơn về sức khỏe, chiều cao nhưng thường tập trung hơn, tận dụng tối đa những giờ trên thao trường”. Được đồng đội gọi yêu là “bàn tay vàng”, chiến sĩ Vũ Hoàng Anh, ở Đài phát sóng phát thanh Đắc Lắc, người đoạt 79/90 điểm, cao nhất trong đợt bắn này cho rằng, làm nghề kỹ thuật của Đài, nên bắn cũng phải… kỹ thuật, chuẩn xác từng động tác.

Những chiến sĩ tự vệ Buôn Ma Thuột bắn đạt loại giỏi. 

Từ nhiều năm nay, Ban Giám đốc, Ban chỉ huy tự vệ của Đài rất quan tâm xây dựng LLVT, tạo điều kiện tốt nhất cho anh em hoạt động, thường xuyên kiểm tra, lập tình huống, phối hợp với CA diễn tập nhiệm vụ bảo vệ an toàn địa bàn đặc biệt ở cơ quan mình. Còn anh Nguyễn Hữu Hùng, PCHT Ban CHQS Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, 5 năm làm Cụm trưởng Cụm 7 thì “than thở” rất đáng yêu: “Ngày nào cũng bám đội hình, có lúc mệt đứt hơi, nhưng không huấn luyện nữa thì nhớ vô cùng”. Cơ quan anh ngoài trang bị  đầy đủ đồng phục cho tự vệ còn đầu tư mua mũ sắt, lá chắn, bình xịt, gậy. Tự vệ đi huấn luyện thường được hỗ trợ xăng xe, cơm trưa, thành tích huấn luyện là yếu tố xem xét khen thưởng cuối năm…

Sau 3 tiếng đồng hồ miệt mài với 14 đợt bắn, kết quả đã đúng như dự báo, số bắn giỏi và khá đã đạt 75, 43% còn lại là đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn. Theo Ban CHQS thành phố, kết quả này đã phản ảnh thực chất của công tác chuẩn bị huấn luyện. So với dân quân, huấn luyện tự vệ gặp nhiều khó khăn bởi có nhiều đầu mối tự vệ không có Ban chỉ huy, Thành đội phải đứng ra huấn luyện hoàn toàn. Trước khi bước vào huấn luyện, các anh mời lãnh đạo hoặc giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp tập trung nghe thống nhất công tác phối hợp, lịch trình, bảo đảm vật chất, trang bị. Nhờ vậy mà có đến 149 đầu mối tự vệ với quân số hàng ngàn chiến sĩ, Ban CHQS thành phố luôn hoàn thành sớm chương trình huấn luyện trước tháng 4, tạo đà để kết thúc huấn luyện dân quân 21 xã, phường vào tháng 6, đặc biệt là bảo đảm tốt  huấn luyện đại đội binh chủng 12, 7mm ngay trên điểm cao 559.   

Từ nhiều năm nay, lực lượng tự vệ TP Buôn Ma Thuột đã đóng góp quan trọng trong giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng, tham gia tích cực và đứng tốp đầu trong hội thi, hội thao về QP-AN của thành phố và Bộ CHQS tỉnh, đặc biệt có 2 chiến sĩ tự vệ tham gia Hội thao 3 môn quân sự DQTV toàn quân. Cùng với các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ cây xanh làm bóng mát trên thao trường 200ha, lực lượng tự vệ đã tham gia trồng cây, củng cố môi trường doanh trại, giữ gìn không cho lấn chiếm đất quốc phòng, làm công tác dân vận, được nhân dân tin cậy…

Chia tay thao trường 559 vẫn còn thấy thấp thoáng màu áo xanh của tự vệ Buôn Ma Thuột như nấn ná không muốn rời nơi đã hơn 10 ngày gắn bó. Thành tích của các chiến sĩ sao vuông thành phố là những bông hoa thắm trong vườn hoa tỉnh Đắc Lắc kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bài, ảnh: Lê Thị Hồng Vân