Tri ân những người hiến xác cho y khoa

Thứ tư, 27/02/2019 16:16

  SV Khoa Y Dược- ĐH Đà Nẵng trang nghiêm thực hiện các nghi thức lễ tri ân (Macchabée).

Đà Nẵng - Chiều 26-2, thầy trò Khoa Y Dược- ĐH Đà Nẵng trọng thể tổ chức lễ tri ân những người hiến tặng thi hài cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu y khoa (Macchabée). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động. Thay mặt cán bộ, giảng viên và SV Khoa Y Dược, PGS.TS, Bác sĩ Nguyễn Đăng Quốc Chấn- Trưởng Khoa- bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của những người hiến tặng xác - “những người thầy thầm lặng” của biết bao thế hệ SV ngành Y. “Thầy trò chúng tôi hiểu sâu sắc rằng, nhân thể của những người hiến tặng là phương tiện vô giá, quý nhất trong GD-ĐT y khoa. Mỗi một người tình nguyện hiến xác đã gieo mầm sống cho hàng triệu con người đang được sống. Họ đã thầm lặng hy sinh quyền lợi của chính bản thân và gia đình để gửi gắm thân xác nơi đây...

Tuy họ không thể nói được nhưng họ là người thầy không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi SV y khoa cũng như chúng tôi là những người đã tốt nghiệp y khoa, nay làm công tác giảng dạy. Chính vì vậy, chúng tôi luôn ý thức vai trò và nghĩa cử cao đẹp của họ nên vô cùng biết ơn và trân quý. Đồng thời, giáo dục cho SV ngay từ năm đầu tiên bước chân vào giảng đường phải biết quý trọng sự hy sinh to lớn này và sử dụng những nhân thể thật cẩn thận, đúng mục đích”- Trưởng Khoa Y Dược xúc động bày tỏ.

Cũng lại lễ tri ân Macchabée này, đại diện những người có nguyện vọng hiến tặng xác cho y học trong tương lai, ông Nguyễn Tiến Dân đã có những lời chia sẻ tâm huyết về quan điểm sống của mình: “Sống là cho đi và khi chết là hiến dâng cho khoa học để cứu người”. Cũng theo ông, trong đời sống xã hội hiện nay, quan niệm về cái chết cũng như việc hiến tặng xác cho y khoa đã có nhiều sự thay đổi, cả về tư duy lẫn nhận thức. Theo đó, số người đăng ký hiến tặng xác phục vụ cho công tác GD-ĐT & nghiên cứu trên lĩnh vực y khoa ngày càng tăng. Và ông là một trong số những người có nghĩa cử cao cả đó.

P.Thủy