Triệt phá đường dây trộm cắp hàng loạt xe máy (2)

Thứ năm, 30/10/2014 10:58

* Kỳ 2: Cuộc chạy trốn không thành

(Cadn.com.vn) - Biết không thể giấu khi cơ quan CA đã nắm rõ mọi hoạt động phạm tội của mình, Nguyễn Văn Hưng mới khai ra đồng phạm là Hiếu và Tuấn. Thật ra, Nguyễn Ngọc Hiếu (1995, tạm trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Tuấn - tên thường gọi của Phạm Thanh Tàu (1984, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã được các TS xác định trong quá trình xác lập Chuyên án VA10. Vì vậy, khi lên kế hoạch bắt giữ Hưng, BCA đã bố trí 2 tổ công tác đón lõng Hiếu và Tàu tại nơi ở để khi có lệnh là cùng lúc thực hiện việc bắt giữ, không để đối tượng trốn thoát.

Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra là vào thời điểm đó, Hiếu không có mặt tại nơi thuê trọ của chị ruột và Tàu cũng vắng bóng ở địa chỉ tại P. Hòa Khánh Bắc. Qua rà soát tất cả những thông tin từ cơ sở, TS nhận định rất có khả năng Hiếu đang cùng đi với Tàu và địa chỉ không thể có nơi nào khác ngoài địa bàn P. Hòa Minh, vì ở đây Tàu đang sống với một phụ nữ kiểu "vợ chồng hờ" và người này đang mang thai. Dẫu vậy, để chắc chắn, BCA vẫn giữ một tổ công tác bám sát nơi chị ruột của Hiếu đang trọ, một tổ khác gồm các TS Nguyễn Viết Thắng, Trần Ngọc Quốc, Nguyễn Hữu Thảo, Trịnh Hữu Quang, Lê Trung Giang triển khai kế hoạch truy tìm ở P. Hòa Minh. Được sự phối hợp nhiệt tình của CAP Hòa Minh, tổ TS nhanh chóng xác định đúng địa chỉ cần tới.

Tuy nhiên, con đường dẫn vào nơi Tàu đang ở cùng "vợ" nằm sâu trong một con hẻm cụt nên rất dễ bị đối tượng phát hiện. Để đảm bảo an toàn, bí mật cho việc tiếp cận, các TS phải cải trang. Lúc này Nguyễn Ngọc Hiếu và Phạm Thanh Tàu chưa biết thông tin Nguyễn Văn Hưng bị bắt nên đang tổ chức ăn nhậu và hát karaoke trong nhà. Dù bị bắt bất ngờ nhưng cả Hiếu và Tàu đều rất bình tĩnh, cho rằng việc ăn nhậu và hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư vào thời điểm nghỉ trưa nên bị lực lượng CA mời về để xử lý hành chính là chuyện bình thường.

Từ trái qua: Nguyễn Ngọc Hiếu, Dương Thanh Việt, Nguyễn Quốc Tân.

Tại trụ sở Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TS hỏi điều gì liên quan đến hành vi trộm cắp xe máy, Hiếu, Tàu đều lắc đầu không biết. Tuy nhiên, TS lật tẩy khi cho Hiếu và Tàu thấy Hưng đang ngồi ghi lời khai tại phòng làm việc kế bên. Đến lúc này, Hiếu và Tàu mới bắt đầu chịu trả lời và khai nhận tất cả những gì mình đã làm, đồng thời khai thêm đồng bọn là Dương Thanh Việt (1987, trú xã Đại Phong) và Nguyễn Quốc Tân (1997, trú xã Đại Đồng, cùng H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Tàu thừa nhận mình là người trực tiếp đóng vai trò quyết định trong việc tiêu thụ tài sản là xe máy do các đối tượng trộm cắp cũng như tham gia một số vụ trộm.

Để đề phòng các đối tượng liên quan biết thông tin đồng bọn bị bắt sẽ bỏ trốn, BCA giao nhiệm vụ cho Thượng úy Nguyễn Cao Cường cùng các TS Trần Ngọc Quốc, Lê Trung Giang, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Hải Long ngay trong buổi sáng 14-10 vào Đại Đồng và bắt được Nguyễn Quốc Tân tại đây. Qua Tân, tổ công tác nắm được thông tin về địa điểm mà Việt đang ở. Ngay sau đó, tổ công tác chia thành 2 mũi, một di lý Tân về Đà Nẵng, một lên xã Đại Phong truy bắt Việt.

Việt không có mặt tại địa phương mà theo người dân cho biết, đối tượng đang làm công nhân lái xe tại mỏ than Nông Sơn, Quảng Nam. Thế là ngay trong đêm, thượng úy Nguyễn Cao Cường quyết định cả tổ lên đường. Khi đến khu vực mỏ than Nông Sơn, kim đồng hồ đã chỉ gần 23 giờ. Lúc này trời mưa to, đường trơn trượt, không đảm bảo an toàn khi truy bắt đối tượng nên tổ quyết định sáng hôm sau bắt giữ.

Dụng cụ dùng để phá khóa và giấy tờ xe máy được BCA thu giữ.

Trong thời gian này, có lẽ "đánh hơi" được sự truy tìm của lực lượng CA nên Dương Thanh Việt đã thông qua bạn gái của mình "bắn" tin giả "Hiện đang ở Hà Nội để lo thôi nôi cho con". Tuy có thông tin này nhưng tổ công tác đã nhanh chóng xác minh và đưa ra nhận định, Việt không thể nào đang ở Hà Nội, vì y chưa có vợ thì lấy đâu ra con để lo chuyện thôi nôi. Giả định trường hợp được đơn vị cử đi công tác đột xuất như thế cũng bị loại trừ bởi bản thân Việt không có chức năng, nhiệm vụ gì khác ngoài công việc của một lái xe bình thường.

Từ những phân tích, đánh giá đó, ngay tờ mờ sáng hôm sau, các TS đã tìm đường lên đỉnh núi, khu vực công trường của mỏ than Nông Sơn và phát hiện Việt đang đứng cạnh một chiếc ô-tô. Bất ngờ nghe có người gọi tên mình, Việt quay lại thì bị các TS khống chế, bắt giữ. Có lẽ không quá bất ngờ về trường hợp mình bị CA bắt nên Việt đã chỉ ngay chiếc xe máy đang sử dụng, hiệu Sirius, không biển số chính là xe trộm cắp. Khai thác nóng tại chỗ, Việt đã khai ra một số đối tượng tiêu thụ xe máy trộm cắp đang ở Phú Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam.

Dù rất mệt sau một chặng đường với nhiều nhiệm vụ cùng thực hiện nhưng khi có thông tin trên, lực lượng TS lập tức quay về Hiệp Đức phối hợp với cơ quan CA địa phương triệu tập một số đối tượng liên quan đến làm việc. Đó là Võ Thanh Tân (1989), Hoàng Văn Hỷ (1964), Dương Văn Thọ (1997, cùng trú thôn 2, xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức) đã thừa nhận vai trò tiêu thụ xe gian. Như vậy, cùng với chiếc xe của Việt, các TS trong chuyến đi này đã thu thêm 3 xe máy hiệu Sirius...

Phương Kiếm
(Còn nữa)