Triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy đá

Thứ hai, 07/09/2015 11:32

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 1-9, chúng tôi nhận được thông tin CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) phá thành công Chuyên án 0815MT, bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tổng hợp có số lượng lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chúng tôi khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ án là ngôi nhà nghỉ nằm trên đường Lê Đại Hành (thuộc tổ 12, P. Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) để ghi nhận thông tin ban đầu.

Tại hiện trường, nghi can Nguyễn Ngọc Phú (1976, tạm trú tổ 16C, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) vừa khóc vừa thanh minh cho hành động phạm tội của mình. Thiếu tá Hồ Ngọc Bách - Đội phó Đội CSĐTTP về MT CAQ Cẩm Lệ vừa trực tiếp chỉ đạo các trinh sát lập biên bản phạm tội quả tang, vừa chỉ cho chúng tôi xem vị trí Phú cất giấu ma túy khá tinh vi. Thiếu tá Hồ Ngọc Bách cho biết, việc bắt quả tang Phú đang mua bán ma túy rất công phu, được BCH CAQ Cẩm Lệ xác lập chuyên án và trực tiếp chỉ đạo từ giai đoạn trinh sát cho đến khi phá án. Thiếu tá Bách kể, qua công tác nắm tình hình, từ tháng 3-2015, các trinh sát Đội CSĐTTP về MT CAQ Cẩm Lệ nắm được nguồn tin về đối tượng Nguyễn Ngọc Phú thường xuyên bán ma túy đá cho con nghiện trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng. Bí mật theo dõi, xác minh lai lịch nghi can, CAQ Cẩm Lệ xác định, Phú là đối tượng có “thâm niên” hơn 10 năm sử dụng ma túy, từng 2 lần tập trung cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng. Phú nguyên quán tại Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cùng vợ chuyển lên thuê nhà tạm trú tại tổ 16C (P. Hòa Phát). Ở nơi cư trú, Phú sử dụng chính ngôi nhà thuê trọ làm nơi “giao dịch” buôn bán ma túy và tổ chức cho con nghiện sử dụng tại chỗ. Ngoài ra, Phú còn sử dụng xe máy đi bán ma túy mỗi khi con nghiện có yêu cầu.

Nguyễn Ngọc Phú.

Trong khi tài liệu về hành vi phạm tội của Phú ngày một nhiều thì đột nhiên Phú ngừng hoạt động. Nguyên nhân là thời điểm này vợ Phú vừa sinh con nhỏ nên y không giao dịch ma túy tại nhà riêng, chuyển sang bán ma túy di động với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Đến đầu tháng 8-2015, vợ chồng Phú về lại nhà thuê trọ ở P. Hòa Phát và bắt đầu tổ chức hoạt động mua bán ma túy đá. Quyết không để tụ điểm gieo rắc mầm họa này tồn tại làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn Q. Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng, Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng CAQ Cẩm Lệ ký quyết định xác lập Chuyên án trinh sát 0815MT để đấu tranh. Mục tiêu đặt ra là bằng mọi giá phải bắt bằng được Phú khi đang mua bán trái phép chất ma túy để y tâm phục khẩu phục nhận tội. Và đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước do CATP Đà Nẵng phát động.

Với tinh thần đó, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ, Trưởng BCA 0815MT thường xuyên cập nhật thông tin trinh sát, kịp thời chỉ đạo áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ củng cố chứng cứ, để khi phá án, đối tượng không thể chối tội. Ngày 1-9, Phú đang chuẩn bị một lượng lớn ma túy đá để bán cho con nghiện trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Bởi, y cho rằng, thời điểm này mọi người lo vui chơi, nghỉ dưỡng, là thời cơ thuận lợi để bán ma túy. Nhưng suy nghĩ của Phú đã nhầm, dù là dịp lễ nhưng các thành viên BCA 0815MT vẫn tăng cường giám sát mọi nhất cử nhất động của đối tượng.

Chiều 1-9, Phú rời khỏi nhà. Y điều khiển xe máy BKS 43D1-336.16 qua nhiều tuyến phố trước khi dừng lại ở nhà nghỉ trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng). 16 giờ cùng ngày, Phú dựng xe, bước nhanh vào nhà nghỉ để giao dịch ma túy với con nghiện. Khi người mua kẻ bán giao dịch ma túy thì CAQ Cẩm Lệ hạ lệnh tấn công. Từ điểm mai phục, các trinh sát đồng loạt áp sát. Thấy bóng người lạ, Phú vội chạy ra nơi để xe máy hòng thoát thân nhưng đã quá muộn. Bằng động tác võ thuật điêu luyện, các trinh sát CAQ Cẩm Lệ buộc y thúc thủ, không kịp tẩu tán tang vật là 3 gói ma túy đá đang giấu trong người và 1 gói đã bán cho con nghiện.



Vị trí 3 gói ma túy đá phát hiện trên người và gói ma túy đá khá lớn thu giữ
tại nhà Nguyễn Ngọc Phú.

17 giờ, chúng tôi theo chân lực lượng BCA 0815MT di lý Phú về nơi cư trú tại tổ 16C (P. Hòa Phát) để thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp. Thấy chồng bị áp giải về nhà, vợ Phú ôm con nhỏ khóc ngất. Khi kiểm tra đến chiếc áo khoác của Phú treo ở đầu giường ngủ, CAQ Cẩm Lệ phát hiện trong túi có 1 gói ma túy đá khá lớn. Đến 19 giờ cùng ngày, khi quá trình khám xét đang diễn ra thì Phú bất ngờ tự hủy hoại thân thể bằng cách lao đầu vào song sắt, gây thương tích ở đầu. Trước sự manh động của đối tượng, CAQ Cẩm Lệ quyết định đưa Phú đến Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ băng bó vết thương, sau đó tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng để kiểm tra tổng quát. Đích thân Đại tá Đặng Văn Khuôn cùng Thượng tá Phan Minh Mẫn túc trực trắng đêm tại bệnh viện để chỉ đạo quản lý, theo dõi đối tượng, quyết không để cho y lợi dụng cơ hội chữa bệnh để bỏ trốn. Đến 14 giờ ngày 2-9, biết không thể giả vờ mãi được, Phú xin ra viện và được di lý về Nhà tạm giữ CAQ Cẩm Lệ để phục vụ công tác điều tra.

Trắng đêm phá Chuyên án 0815MT đúng vào ngày Quốc khánh 2-9, hầu hết CBCS CAQ Cẩm Lệ ai nấy đều thấm mệt bởi mất ngủ, nhưng rất phấn khởi vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được biết, từ ngày 17-8 đến 1-9, Đội CSĐTTP về MT CAQ Cẩm Lệ đã phá thành công 3 vụ (4 đối tượng) mua bán trái phép các chất ma túy. Đây là chiến công xuất sắc của Đội CSĐTTP về MT CAQ Cẩm Lệ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do CATP Đà Nẵng phát động.

Gia Bảo