Triệu đóa hoa đời nở từ những “Ước Mơ Xanh”

Thứ hai, 22/05/2017 14:15

(Cadn.com.vn) - Đến hẹn lại lên, thứ 7 hàng tuần, điểm phát quần áo từ thiện của Câu lạc bộ (CLB) Ước Mơ Xanh tại số 33-Trần Bình Trọng (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại nhộn nhịp, đông đúc người dân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận áo quần. Người mang đến tặng, người xin đi... cứ thế nơi đây đã trở thành điểm hẹn lan tỏa tình người. Từng ánh mắt, nụ cười tỏa nắng của họ khi chọn được món đồ ưng ý cho mình và người thân chính là niềm vui và thành công lớn cho những người làm chương trình. Khi nhận được áo quần ủng hộ gom về địa chỉ Nhóm trẻ độc lập tư thục Bông Sen Trà (33-Trần Bình Trọng), các thành viên CLB và các cô giáo của nhóm trẻ phân loại, giặt ủi cẩn thận, sạch sẽ, thơm tho rồi mới chuyển đến tay bà con nghèo.

Ước Mơ Xanh đã mang đến cho những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn niềm vui nho nhỏ sau khoảng thời gian lao động vất vả. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, bao nhiêu thứ để lo, nhiều người cả năm không sắm được cho bản thân cái áo mới, nay nhận được những món đồ ưng ý, như nhẹ bớt một khoản để lo, họ vui mừng khôn xiết. Những người đến nhận đồ đa số là người dân lao động nghèo, bán vé số, chạy xe ôm, đạp xích lô... hạnh phúc của họ là khi lựa được tấm áo phù hợp cho mình, cho con cái, người thân mà chẳng phải băn khoăn về tiền bạc. “Áo quần đẹp ghê, nhiều cái mới tinh”, một chị bán vé số đứng xuýt xoa. Chị bán vé số chia sẻ: “Tôi vô tình đi bán ngang qua đây, thấy đông đông tưởng họ bán đồ nên đứng lại nhìn chớ không nghĩ đồ còn đẹp vậy. Có một chị thấy tôi nhìn mãi nên gọi vào, chị đó bảo không tốn tiền nên cứ lấy về dùng. Tôi lựa được cho các con ít đồ, mang về chắc các cháu mừng lắm. Tôi sẽ nói lại với mấy chị em có hoàn cảnh khó khăn, đi bán vé số như tôi để họ đến chọn cho con họ vài cái áo mới...”.

Rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đến đây để chọn cho mình và người thân một tấm áo vừa ý.

Rất nhiều tấm lòng thơm thảo chủ động liên hệ mang đồ đến ủng hộ. Cô giáo Huỳnh Thị Thu Huyền (Chủ nhiệm CLB Ước Mơ Xanh) tâm sự: “Ban đầu áo quần ủng hộ chủ yếu là của các thành viên trong CLB, sau đó lan rộng ra nhiều người. Trước khi trao đi một món quà, chúng tôi đều tuyển chọn rất kỹ, quần áo phải thật sạch sẽ, thơm tho và còn tốt mới mang ra ủng hộ bà con nghèo. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người, họ mang áo quần đã qua chọn lọc đến tận nơi để ủng hộ, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm lớp độc lập tư thục Bông Sen Trà để có địa điểm nhận áo quần từ thiện, kho nhập đồ và sẻ chia cho mọi người”. Chị Huyền chia sẻ thêm: “Nhiều người, dù thực sự muốn vào chọn lấy vài món đồ cho bản thân và gia đình nhưng vẫn còn ngại và mặc cảm khi dừng chân tại những điểm từ thiện như thế này. “Của cho không bằng cách cho”, hiểu điều đó nên chúng tôi luôn chủ động chào mời bà con với thái độ trân trọng nhất”.

Chị Huyền cho biết, thông qua điện thoại, facebook nhiều người biết đến chương trình tặng quần áo từ thiện cho người nghèo nên mang đến ủng hộ rất đông. Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình đã lan tỏa mạnh trong cộng đồng, bằng những việc làm, hành động nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, giúp đỡ thiết thực nhất những mảnh đời khó khăn ở xung quanh mình, người tặng sẽ cảm thấy rất vui mà người được nhận cũng mừng... Trang phục được mang đến ủng hộ cũng rất đa dạng, có cả áo quần đông, hè, người lớn, trẻ nhỏ, đồ bảo hộ lao động... Tất cả quần áo đều còn lành lặn và khá sạch sẽ, chứng tỏ, người lựa đồ đem cho thực sự mong món đồ của mình sẽ giúp ích được những ai đang cần đến.

Áo quần dành tặng bà con nghèo được phân loại, giặt ủi cẩn thận. 

Chị Nguyễn Thanh Tâm (Q.Hải Châu) cho biết: “Mình thấy đây là một việc làm rất ý nghĩa. Áo quần tuy đã qua sử dụng nhưng còn khá mới, mình giặt ủi sạch sẽ mang đến điểm phát từ thiện của CLB Ước Mơ Xanh ủng hộ những người nghèo. Việc làm nhỏ thôi nhưng mình cảm thấy rất vui, có thể giúp đỡ để những hoàn cảnh khó khăn bớt khổ. Mình sẽ kêu gọi, vận động bạn bè, người thân tham gia chương trình...”. Ý thức sẻ chia trong cộng đồng đang được khơi dậy, lan tỏa, ngày càng có nhiều người tìm tới địa chỉ từ thiện của Ước Mơ Xanh để ủng hộ. Đây là niềm vui và tự hào của các thành viên CLB Ước Mơ Xanh vì đã thực hiện thành công “nhiệm vụ” làm cầu nối giữa các tấm lòng nhân ái với những người nghèo đang cần được giúp đỡ. Sự xuất hiện của điểm phát áo quần từ thiện vào thứ 7 hàng tuần đã trao gửi đi bao nhiêu trái tim thiện nguyện-đến đúng người, đúng địa chỉ và đầy chân tình.

Vượt qua tất cả khó khăn, vất vả, các thành viên của CLB đã và đang mang lại nụ cười, niềm tin và tình yêu thương cho hàng ngàn mảnh đời bất hạnh trong và ngoài TP Đà Nẵng. Hằng tháng CLB đều đến với bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện Ung Bướu, Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng để trao tặng những suất ăn ấm tình người. “...Một manh áo mới cho em đến trường, một tấm chăn lành, cho mẹ mùa đông. Triệu bàn tay nhân ái, xoa dịu bao nỗi đau, cho triệu đóa hoa đời, nở từ những Ước Mơ Xanh”, những câu hát chân chất trong bài hát “Vì những ước mơ xanh” của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái dành tặng CLB Ước mơ xanh Đà Nẵng sẽ vang mãi, xa hơn, ý nghĩa hơn...

Thanh Hoa